TRUYỀN KỊCH ĐỜI THƯỜNG: TỪ NGÔN NGUỴ TRÊN MẠNG ĐẾN VỤ GÃY CHÂN BỞI BẠN TRAI TRÁI LUẬT TẠI CAMPUCHIA!

CÔ GÁI TRUYỀN THỐNG MẠNG XUỐNG DỐC SAU KHI BỊ LỪA ĐẢO BỞI CÁC CƠ HỘI VIỆC LÀM Ở CHÂU Á

Gần đây, một loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận, ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bất tỉnh, trông tiều tụy trên phố tại Campuchia. Cô này dường như bị gãy cả hai chân, cầm theo một tấm phim chụp X-quang, khiến nhiều người không khỏi xót xa trước cảnh tượng thương tâm. Được xác định là cô Ngô, sinh sống tại Phúc Kiến, cô từng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên các nền tảng video ngắn, với hàng chục nghìn người theo dõi.

Chỉ trong hơn 20 ngày, cô từ một người nổi tiếng quyến rũ trở thành hình ảnh của một người phụ nữ già yếu, mất kiểm soát về tinh thần. Video rò rỉ cho thấy cô Ngô ngồi bất động cạnh vệ đường, mặt lem lem bùn đất, tóc rối, chân đầy vết bầm tím – dấu hiệu của chấn thương nặng. Cô cầm theo phim chụp X-quang và trông rất đáng thương. Lần cuối cùng cô đăng bài trên mạng xã hội là ngày 6/12/2025, với điểm đến được ghi là Campuchia.

Theo ông Ngô, cha của cô, con gái ông đã bỏ nhà từ khi còn trung học cơ sở, thường nói dối rằng đang làm việc tại Chiết Giang và liên tục xin tiền gia đình. Tổng cộng, cô đã nhận hỗ trợ hơn 80.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên đến tháng 11/2025, gia đình ngừng gửi tiền thì họ mới biết cô đã mắc kẹt ở nước ngoài và không còn liên lạc được. Ngày 26/12/2025, cô gọi điện cầu cứu cha, nói gặp nặng ở chân và cần tiền điều trị gấp. Gia đình chuyển 2.200 nhân dân tệ nhưng ngay sau đó mất liên lạc hoàn toàn.

Một người thân của gia đình Ngô nhận thấy video cô xuất hiện trên phố trong tình trạng kiệt quệ đã báo cảnh sát. Cuộc điều tra bắt đầu và theo các nguồn tin, cô Ngô bị bạn trai lừa bán sang Campuchia, hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh lao động cưỡng bức hoặc bị giam giữ trái phép. Có thông tin cô đã được một người Trung Quốc tìm thấy và đưa đến trung tâm nhập cư để điều trị.

Gia đình cô Ngô hiện đang nỗ lực liên hệ và chờ đưa cô trở về nhà. Người cha nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi chỉ mong con gái được an toàn và khỏe mạnh, sớm trở về năng lượng tích cực.” Cộng đồng mạng Trung Quốc rất quan tâm về diễn biến vụ việc, đặc biệt là sự hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về các chiêu trò lừa đảo việc làm qua mạng, đặc biệt tại các quốc gia Đông Nam Á – nơi nhiều phụ nữ trẻ bị dụ dỗ, lừa gạt vào các công việc trái phép, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Những câu chuyện như của cô Ngô phản ánh thực trạng đáng báo động về sự mất an toàn của thế hệ trẻ khi tìm kiếm cơ hội thoát nghèo qua những mối lợi hấp dẫn nhưng đầy rẫy rủi ro.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *