TP.HCM đón đợt lạnh kỷ lục: nhiệt độ xuống còn 17 độ C, người dân thích thú chia sẻ cảm giác se se lạnh
Sáng nay, thời tiết tại TP.HCM trở nên lạnh hơn so với những ngày trước đó, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Nhiều người dân địa phương hào hứng chia sẻ hình ảnh và cảm nhận của mình trên mạng xã hội về mức nhiệt độ chưa từng thấy, gây chú ý và nhiều bình luận bàn tán.
Nhật ký ngày hôm nay ghi nhận nhiệt độ tại TP.HCM xuống còn 17 độ C. Một số người dân chia sẻ màn hình điện thoại của mình, ghi lại con số này và bày tỏ cảm xúc thích thú hoặc ngỡ ngàng vì thời tiết bất ngờ này. Anh Cao Sơn, sống tại Phú Lợi, TP.HCM, chia sẻ trên trang cá nhân: “Công nhận hôm nay lạnh thật,” kèm theo hình ảnh màn hình hiển thị mức nhiệt 17 độ C. Tại Cần Thơ, chị Thanh Trúc cũng cho biết sáng nay nhiệt độ thấp nhất trong nhiều năm qua, chỉ 19 độ C, và nhận xét: “Hèn chi lạnh dữ vậy.”
Nhiệt độ giảm mạnh vào sáng nay khiến nhiều người dân cảm nhận rõ sự se se của khí hậu, tạo nên không khí đặc biệt tại thành phố trong mùa đông này. Được biết, tình trạng này có thể kéo dài trong vài ngày tới do các đợt không khí lạnh mới tiếp tục tăng cường từ phía bắc xuống phía nam.
Chuyên gia khí tượng Th.S Lê Thị Xuân Lan cho biết: “Hôm nay là ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa, mức nhiệt này dự kiến còn duy trì một vài ngày. Sau đó, các đợt không khí lạnh mới tràn về có thể khiến nhiệt độ tại Nam bộ và TP.HCM vẫn duy trì mức thấp như hiện tại.” Bà cũng nhận định, hiện tượng lạnh sâu này có liên quan đến hoạt động mạnh của hệ thống La Nina, gây ra các đợt không khí lạnh cường độ lớn tràn xuống khu vực phía Nam.
Trong lịch sử, các đợt lạnh tương tự từng xảy ra vào năm 1995, khi La Nina hoạt động mạnh, khiến nhiệt độ ở TP.HCM xuống thấp nhất còn 16-17 độ C. Hiện tượng thời tiết này kéo theo cảm giác lạnh thấu da và thu hút sự chú ý của cộng đồng địa phương.