GALA WECHOICE AWARDS: NƠI GƯƠNG MẶT CỦA TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC VÀ SỨ MỆNH TRUYỀN CẢM HỨNG SUỐT HƠN MỘT THẬP KỶ
Trong hơn một thập kỷ qua, Gala WeChoice Awards đã trở thành biểu tượng của sự tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần yêu nước bất diệt. Qua từng mùa, những câu chuyện, những lời nói chân thành từ các đại sứ và những người Việt Nam xuất sắc đã tạo nên một hành trình xúc động, góp phần phản ánh vẻ đẹp của con người Việt Nam: tử tế, kiên cường, đầy yêu thương và tự hào dân tộc.
THÁI ĐỘ SỐNG TRONG PHƯƠNG CHÂM “XEM CHÍNH BẢN THÂN LÀ ĐỘNG LỰC SỐNG TỐT”
Năm 2015, WeChoice Awards với chủ đề “Chuyến xe cảm hứng” đã khơi nguồn những câu chuyện truyền cảm hứng trong xã hội. Trong đêm Gala đầu tiên, các đại sứ như vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên, ca sĩ – nhạc sĩ Tiên Tiên, cô Cao Thị Minh Nguyệt cùng đại diện của các ngành nghề đã được vinh danh vì tinh thần nhiệt huyết, khao khát cống hiến. Một trong những phát ngôn gây ấn tượng nhất là: “Hãy xem chính bản thân là động lực để cố gắng sống tốt”, câu nói giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh nội tâm, khơi gợi ý chí vươn lên từ chính mỗi người dân Việt Nam.
THẤU CẢM VỚI NHỮNG CHIA SẺ TỪ TRÁI TIM NGƯỜI THẦY ĐẶC BIỆT
Năm 2016, chủ đề “Cánh buồm cảm hứng” đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động. Đặc biệt là phần chia sẻ từ thầy giáo Trần Bình Phục, người lính từng mở lớp học tình thương cho trẻ nghèo tại đảo Hòn Chuối. Trong bộ quân phục quen thuộc, thầy tâm sự về mục đích đem yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn. Giọng nói run rẩy, những lời dặn dò chân thành như “Tôi yêu bọn trẻ thực sự” đã khiến cả khán phòng lặng đi, chứng minh rằng lòng trắc ẩn và đam mê của một người thầy có thể trở thành sức mạnh bất tận.
“Ai trong đời sinh ra cũng có sứ mệnh” là một trong những câu nói gây xúc động mạnh mẽ, khi đại diện ngành y tế, bác sĩ Lương Ngọc Khuê, đứng trên sân khấu kể lại hành trình chống dịch: những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ áo trắng đứng tuyến đầu đã tạo nên sự kỳ diệu trong năm 2020. Khán giả như nhận ra rằng: đất nước vượt qua đại dịch chính là nhờ vào con người, là sự tử tế và ý chí kiên cường.
NỖI CỤC NGỎ VỀ NHỮNG TẤM GƯƠNG TRUYỀN CẢM HỨNG
Năm 2018, chủ đề “Mặt trời trong tim” dẫn dắt khán giả thấm thía câu chuyện của bé Hải An, cô bé 7 tuổi hiến giác mạc trước khi qua đời vì u não. Trình diễn nghệ thuật, lời kể xúc động của mẹ của Hải An đã làm bật lên thông điệp về ý nghĩa của việc sống trọn vẹn, hy sinh và cho đi. Phần chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, khơi gợi niềm tự hào về ý nghĩa của việc hiến tặng tạng, trở thành động lực thúc đẩy số người đăng ký hiến mô, tạng tăng vọt sau câu chuyện cảm động.
GALA 2019 – GHI DẤU ÂM VANG CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ
Với chủ đề “Điều phi thường nhỏ bé”, năm này ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả qua câu chuyện của Khang A Tủa, chàng trai H’Mông đầu tiên theo học tại Đại học Fulbright. Trong khoảnh khắc xúc động, anh bật khóc, chia sẻ ý nghĩa của chiếc cúp: “Tôi nghĩ chiếc cúp này không nên ghi tên tôi, mà ghi tên những cô cậu bé ở quê em đã bị tụt lại trên con đường theo đuổi ước mơ.” Hành trình vượt qua nghịch cảnh của anh đã truyền cảm hứng về lòng dũng cảm, ý chí kiên định khảo nghiệm thử thách, bất chấp mọi gian nan.
NĂM 2020: TINH THẦN VIỆT NAM GIỮA BÃO GIẬT
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, WeChoice Awards trở lại với chủ đề “Diệu kỳ Việt Nam”, tôn vinh sức mạnh của con người và đạo lý tử tế. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, đại diện ngành y tế, đã đọc lời tri ân tới đội ngũ bác sĩ tuyến đầu. Câu nói “Chúng tôi rất tự hào khi đem lại niềm hạnh phúc này” vang vọng như một phần của hoài bão chung, phản ánh tinh thần vượt bội của đất nước khi đối mặt với khó khăn. Những hình ảnh y bác sĩ, các cán bộ tuyến đầu chống dịch cùng những câu nói xúc động đã khắc sâu trong lòng người xem rằng Việt Nam sẽ vượt qua thử thách bằng sức mạnh của con người, của tình yêu đất nước.
GALA 2023 VỚI NGHĨA TƯỚNG “DÁM ĐAM MÊ, DÁM RỰC RỠ”
Chủ đề “Dám đam mê. Dám rực rỡ” thể hiện tinh thần của những người trẻ dám sống trọn đam mê, không ngừng nỗ lực để tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Trong đó, hình ảnh Bệnh viện Đồ Da, nơi giúp đỡ các anh em đường phố, trẻ lang thang, nạn nhân bị buôn người, trở thành biểu tượng cho sự tử tế âm thầm nhưng rực rỡ. Người sáng lập Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: “Chiếc cúp này không nên ghi tên tôi, mà ghi tên những người yếu thế đã và đang nương tựa vào dự án. Hy vọng đây sẽ là ngọn lửa truyền cảm hứng để họ vững tin hơn trên hành trình phía trước.”
TRIỆU TỈNH YÊU NƯỚC TỪ NHỮNG GƯƠNG MẪU
Năm 2024, Gala WeChoice tiếp tục tôn vinh những con người truyền cảm hứng, đặc biệt là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 104 tuổi, người đã cống hiến gần trọn đời để nghiên cứu lịch sử, địa lý Việt Nam. Trong lời phát biểu xúc động, ông nói: “Tôi rất yêu Việt Nam, đã tìm cách nghiên cứu lịch sử, địa phương từ nhỏ đến nay. Đất nước đẹp lắm, được tạo hóa ban tặng. Tôi sẽ sống và viết sách về đất nước này cho đến cuối đời.” Hình ảnh ông cùng chiếc kính lúp bên cạnh máy tính và sách vở toát lên vẻ đẹp của tinh thần yêu nước bền bỉ, không ngừng nghỉ.
WeChoice Awards đã trở thành một phần của trái tim người Việt, không chỉ tôn vinh các cá nhân xuất sắc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu đất nước, trách nhiệm xã hội và ý chí vượt mọi thử thách. Với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” năm 2025, giải thưởng tiếp tục gửi đến cộng đồng thông điệp về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh và tràn đầy nhiệt huyết.