PHUONG MY CHI CHIA SẺ NIỀM TỰ HÀO SAU KHI ĐẠT TOP 3 CUỘC THI SING! ASIA
Nữ ca sĩ 22 tuổi để lại nhiều cảm xúc khi gửi lời tri ân sâu sắc đến khán giả quê nhà sau hành trình đầy thử thách tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Sing! Asia. Dù chỉ dừng chân ở vị trí top 3, cô không thể giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ bền bỉ từ khán giả Việt Nam.
Phương Mỹ Chi cho biết, điều khiến cô cảm thấy tự hào nhất không chỉ là thành tích đạt được trên sân chơi quốc tế mà còn là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt từ những người hâm mộ trong nước. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 2003 chia sẻ: “Cảm ơn khán giả tại quê nhà Việt Nam đã luôn khích lệ và ủng hộ, tôi cảm thấy mình đã có rất nhiều ‘người nhà’ yêu thương.”
Cô bộc bạch: “Trước hoặc sau khi trình diễn, tôi luôn nghĩ về khán giả – những người đã mong ngóng từng tiết mục của tôi và xem chúng với niềm tự hào. Khi có những ‘người nhà’ như vậy, tôi cảm thấy mình không hề thua thiệt trên đấu trường quốc tế.”
Phương Mỹ Chi cũng thể hiện sự hài lòng với những gì cô đã thể hiện tại sân chơi quốc tế lần này. Nếu khán giả cảm thấy tự hào sau đêm chung kết với hai phần trình diễn của cô, nữ ca sĩ coi đó là thành công lớn nhất, không còn gì để tiếc nuối.
Trong đêm chung kết, cô cùng nghệ sĩ Hoàng Linh thể hiện lại bản hit Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP theo phong cách song ngữ Việt – Trung, với bản phối mới kết hợp nhạc giao hưởng đã tạo nên cảm xúc bùng nổ, trở thành điểm nhấn đậm nét của đêm thi. Nhờ sự phối hợp ăn ý cùng tinh thần văn hóa Á Đông, tiết mục này đã nhận về 202,8 điểm, cao nhất vòng thi.
Ở phần thi solo, cô thể hiện ca khúc tự sáng tác mang tên Chopsticks, lấy cảm hứng từ hình ảnh bó đũa trong văn hóa Việt Nam nhằm truyền tải thông điệp về sự gắn bó, đoàn kết của các quốc gia châu Á. Với phần dàn dựng công phu, có sự tham gia của 30 em nhỏ trong trang phục dân tộc các nước châu Á, cô hát bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Trung, tạo nên một màn trình diễn vừa sôi động, vừa xúc động.
Hành trình tại Sing! Asia giúp Phương Mỹ Chi khẳng định vị thế của mình khi giành hạng ba chung cuộc với tổng điểm 406,8, chỉ kém người về nhì là Chu Phi Ca (Trung Quốc) 0,8 điểm. Trong suốt cuộc thi, cô đã ghi điểm với những phần thi đậm đà văn hóa Việt Nam, kết hợp các yếu tố hiện đại như múa võ Vovinam trong Buôn trăng, mashup dân gian Lý Bắc bộ hay rap tiếng Việt trong Vũ trụ có anh.
Những màn trình diễn của cô không chỉ chinh phục ban giám khảo và khán giả quốc tế mà còn làm nức lòng người hâm mộ trong nước, như minh chứng cho thế hệ trẻ Việt Nam mang đậm tinh thần dân tộc và đam mê nghệ thuật quốc tế.