LAN PHƯƠNG VÀ CUỘC CHIA TAY ĐAU ĐỚN SAU NHIỀU NĂM HÒA HỢP TRỞ THÀNH GÓC KHUẤT PHỦ PHÊ TRONG SHOWBIZ VIỆT
Diễn viên Lan Phương từng được ngưỡng mộ như một cặp đôi hạnh phúc, ngọt ngào của showbiz Việt cùng chồng Tây David Duffly. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi những tin tức về việc họ chia tay dần hé lộ, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.
Theo chia sẻ của Lan Phương, mối quan hệ của cô và chồng gặp trục trặc bắt đầu từ tháng 3 năm 2025. Đến tháng 5 cùng năm, nữ diễn viên quyết định ly hôn đơn phương, tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý để đường ai nấy đi. Trong những ngày qua, cô cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn khi tòa án gọi lên giải quyết vụ việc, như một dấu hiệu kết thúc của một hành trình dài đầy thử thách.
Chia sẻ về những cảm xúc chủ quan, Lan Phương cho biết: “Có những chuyện không phải kể ra vài câu chữ là người ta sẽ hiểu. Phương biết mọi người có quyền bình luận, nhưng có những điều chỉ bản thân tôi mới rõ. Tôi mong hành trình của mình có thể góp phần nâng đỡ những người phụ nữ đang trong hoàn cảnh tương tự, và hi vọng mọi người hãy nhân hậu hơn khi phán xét, vì câu chuyện này còn nhiều góc khuất chưa kể hết.”
Về lý do chia sẻ những góc khuất cuộc hôn nhân, Lan Phương lý giải: “Tôi muốn tìm sự đồng cảm. Thật ra, có những vết thương ngoài da dễ thấy, có người đến giúp đỡ. Nhưng vành đai trầm cảm, những tổn thương sâu kín trong lòng, khó có ai nhận ra hay thấu hiểu hết. Tôi chỉ mong câu chuyện của mình sẽ nói lên điều đó, để các chị em phụ nữ không cảm thấy đơn độc.”
Trong quá trình căng thẳng, nữ diễn viên cho biết cô không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho chồng cũ. Cô chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, để có thể nuôi dưỡng và chăm sóc hai con nhỏ một cách tốt nhất. Cảm xúc của cô hiện tại khá căng thẳng, và điều mong mỏi lớn nhất là vụ ly hôn sẽ sớm khép lại.
Lan Phương cũng không giấu được những cảm xúc mỗi khi đến tòa án. Cô chia sẻ: “Mỗi lần tòa gọi tôi lên để bổ sung giấy tờ, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút, như thể cánh cửa tự do đang đến gần. Dù thực tế còn nhiều khó khăn, tôi luôn tự nhiên mỉm cười khi nhìn thấy tòa nhà màu trắng phía xa, như tìm thấy sự cứu vớt giữa chốn thị thành đông đúc.”
Về quá trình yêu nhau, Lan Phương và David Duffly quen nhau trong một nhà hàng từ năm 2017. Chỉ sau ba ngày tìm hiểu, họ đã quyết định yêu nhau. Đến cuối năm 2017, nữ diễn viên nhận lời cầu hôn, rồi đăng ký kết hôn vào tháng 5 năm 2018. Một ngày sau đó, cô hạ sinh con gái đầu lòng đặt tên Lina Linh Duffy. Đến tháng 3 năm 2024, cô tiếp tục đón nhận thêm bé thứ hai, gọi là “tiểu công chúa.”
Trước khi đi đến quyết định ly hôn, Lan Phương từng chia sẻ về những vết thương sâu kín trong lòng. Cô cho biết đã phải chăm sóc con đơn độc, không có sự giúp đỡ từ chồng trong quá trình nuôi dưỡng hai con nhỏ. Những dòng trạng thái buồn bã, những tâm sự về cuộc sống hậu ly hôn xuất hiện liên tục trên trang cá nhân của nữ diễn viên, thể hiện rõ sự đeo đuổi một hành trình vượt qua khó khăn.
Trong quá khứ, cô từng trải qua thời kỳ trầm cảm vì không nhận được sự sẻ chia từ chồng. Lan Phương từng bỏ công việc ở Hà Nội, cùng hai con chuyển vào Đà Nẵng sống trong hy vọng nhận được sự đỡ đần từ người bạn đời, nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Giờ đây, tinh thần cô đã ổn định hơn, dù vẫn phải đối mặt với những thử thách mới.
Trong quá trình hợp tác, chồng cũ của Lan Phương từng đồng hành cùng cô trong nhiều hoạt động. Tuy nhiên, mối quan hệ đã thay đổi khi cô tiết lộ về những khó khăn tâm lý gặp phải, đặc biệt là chứng trầm cảm kéo dài. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, dù cố gắng, cô vẫn tự chăm sóc con và đấu tranh để vượt qua những trăn trở trong tâm trí.
Gần đây, hình ảnh Lan Phương khóc rưng rức vì phải chăm con một mình, thậm chí đưa bé lên phim trường, cũng phản ánh rõ cuộc sống mới của cô sau cuộc ly hôn. Dù cho ồn ào dư luận có ý kiến trái chiều, cô vẫn mong có thể giữ cho các con có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhất có thể.