KHÁN GIẢ PHỎI HỎI: PHIM CỦA KIM HYE YOON CÓ GÌ ĐẾN NỔI TRỘI MÀ ĐÍT AI MUỐN THEO DÕI?

PHIM HẠN NGỪNG ĐẦU NĂM 2026: THÀNH CÔNG VẤT VẢ VỚI RATING THẤP VỚI NO TAIL NO TELL

Bộ phim No Tail No Tell (Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) được xem là một trong những dự án thất bại đầu tiên của màn ảnh Hàn Quốc năm 2026, khi khởi sắc ban đầu chỉ với rating 3.7%, trở thành mức rating thấp nhất trong khung giờ thứ sáu – thứ bảy của đài SBS từ trước đến nay. Đến tập thứ hai, rating tiếp tục giảm xuống còn 2.7%, đưa tỷ lệ của toàn đài SBS trong năm 2024 và hiện tại tụt dốc không phanh.

Hai tập đầu tiên của bộ phim nhận phải nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực từ khán giả. Trong đó, kịch bản bị chê cũ kỹ, diễn xuất của diễn viên chính chưa thuyết phục và thiếu sức hút, kỹ xảo yếu kém. Đặc biệt, nữ chính Kim Hye Yoon trở thành tâm điểm của những chỉ trích, bị đánh giá là không phù hợp với vai diễn hồ ly chín đuôi.

Nữ diễn viên Kim Hye Yoon, vốn từng ghi dấu ấn với các dự án như Lovely Runner, Extraordinary You hay SKY Castle, được biết đến với khả năng diễn xuất đa dạng và tạo chemistry tốt với bạn diễn. Tuy nhiên, với vai diễn lần này, cô đối mặt với những nhận xét đầy tiêu cực. Khán giả cho rằng cô thiếu vẻ đẹp sắc sảo và phù hợp với hình tượng hồ ly trong truyền thuyết, đồng thời đánh giá diễn xuất của cô quá gượng gạo, biểu cảm không tự nhiên, thoại thoại chói tai, dễ gây mệt mỏi cho người xem.

Ngoài ra, phần tạo hình của Kim Hye Yoon cũng bị chỉ trích là thiếu khí chất của một nhân vật hồ ly đòi hỏi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Nhiều người cho rằng cô không đủ sắc sảo về ngoại hình cũng như phong cách diễn xuất phù hợp với vai diễn này. Các bình luận còn nhận xét rằng diễn xuất của cô trong phim khiến người xem cảm thấy khó chịu, giọng thoại lồ lộ thiếu tự nhiên, biểu cảm thiếu sức sống.

Không chỉ nữ chính, phần sản xuất chung của bộ phim cũng bị xem là sơ sài, thiếu chỉn chu. Các phản hồi tiêu cực về kỹ xảo, cốt truyện cũ rích, cách quay không nổi bật và diễn viên chính đơ cứng đã làm giảm sút đáng kể mức độ hấp dẫn của tác phẩm. Một số nhận xét cho rằng, toàn bộ dự án này mang phong cách thiếu nhi, thiếu trau chuốt trong mọi khâu từ đạo diễn, nhạc nền đến kỹ xảo và cốt truyện.

Ngay từ khi poster của phim ra mắt đã gây tranh cãi bởi thiết kế xấu xí, thiếu chuyên nghiệp, tạo nên kỳ vọng thấp về nội dung. Đáng chú ý, diễn xuất của nam chính Lomon cũng không khá hơn, với những biểu cảm đơ cứng, ngoại hình không có sức hút và đặc biệt là diễn xuất thiếu tự nhiên, gần như thiếu cảm xúc nổi bật.

Tóm lại, Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người đã không thể giữ vững vị trí trong lòng khán giả, đánh dấu một dự án thất vọng về mọi mặt. Bộ phim không những thất bại trong việc thu hút người xem mà còn kéo theo các phản hồi tiêu cực, phá vỡ kỳ vọng về một tác phẩm truyền hình idol của đài SBS đầu năm 2026.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *