VÌ SAO ÔNG TIẾN KHÔNG CHO BÁN HOA CÚC MÂM XÔI VỚI GIÁ 20.000 ĐỒNG?

HOA TẾT NỞ SỚM, NÔNG DÂN CHƠN CHỚN ĐỨNG NGỪNG NGHÈN NGẠO TRƯỚC GIÁ THỊ TRƯỜNG

Trong cái nắng gay gắt của trưa hè, ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi, ấp Hòa An, xã Chợ Lách) tâm trạng bần thần bước ra vườn hoa, nhẹ nhàng bưng từng chậu hoa Tết đã dày công chăm sóc suốt nửa năm. Những chậu hoa cúc mâm xôi nở sớm, căng cánh, vàng rực rỡ khắp lối. Ông mong muốn bán với giá 40.000 đồng mỗi chậu để gỡ lại phần nào vốn đã bỏ ra trả phân, thuốc men… Nhưng thực tế lại khác xa mong đợi, khi có người trả chỉ 20.000 đồng, ông đành chờ đợi trong sự bất lực.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên ngày 24.1, tại thủ phủ hoa Tết Chợ Lách, cúc mâm xôi đã nở sớm rực rỡ, giá bán trung bình khoảng 60.000 đồng mỗi chậu, khác xa mọi năm khi hoa chưa nở đã về tay thương lái.

Hoa Tết nở sớm khiến cho các chủ vườn như ông Tiến rơi vào tình cảnh trăn trở. Những tán hoa rộng cả mét, từng chậu trồng khỏe mạnh, lá xanh tươi, đã từng là niềm tự hào trong nhiều mùa Tết xưa. Cách đây một năm, ông bán chậu hoa này giá 160.000 đồng, nhưng năm nay hoa nở sớm, ông vội vàng hạ giá, thậm chí bị ép giá dẫn đến lợi nhuận bị cắt giảm đáng kể.

Ông Tiến từng trồng sầu riêng trước đây, nhưng không thành công liên tục, nên chuyển sang trồng hoa trừ năm 2009 và nay đã gắn bó 14 năm. Năm nay, chưa có mùa hoa nào lại nở sớm như thế này.

“Dù có kinh nghiệm thì năm nay đành bất lực trước thời tiết. Thương lái đến xem hoa biết khả năng nở trước lịch trình nhưng lại không đặt cọc gì. Chúng tôi lo lắng không nguôi, vừa mất công vừa mất trí.” ông Tiến chia sẻ.

Chỉ riêng vườn của ông còn khoảng 4.000 chậu hoa Tết nở sớm, chưa bán được, đang chờ “giải cứu”. Những ngày này, những chậu hoa vàng rực, đẹp mắt này chưa thể bán ra với giá mong muốn vì chưa có nhiều khách hỏi mua hoặc trả giá quá thấp.

Bà Hồng Duyên (60 tuổi), vợ ông Tiến, bị bệnh tim thường xuyên cảm thấy nặng nề, ngất xỉu khi tưới hoa do lo lắng về tình hình bán hàng.

Chiều cùng ngày, sau khi có nhóm bạn từ TP.HCM đến giúp quay clip, đăng tải lên mạng xã hội, ông Tiến bắt đầu bán được 300 chậu đầu tiên. Trong lúc đó, ông vội vàng lấy dây đỏ, nhờ hàng xóm giúp phân loại và cột hoa để chuẩn bị vận chuyển. Anh Nguyễn Phương Duy, người cùng tham gia hỗ trợ, cũng gọi xe để giúp đưa hoa đi tiêu thụ.

Ông Tiến trồng hơn 5.000 chậu hoa, trong đó đã bán được khoảng 1.000 chậu còn nụ, số còn lại vẫn trong tình trạng chờ giải quyết. Khác với các chủ vườn trẻ tuổi, ông không quen bán hàng online, mong muốn khách tới trực tiếp tham quan, chọn lựa.

“Giá 40.000 đồng mà bán hết thì tôi cũng lỗ nhiều rồi. Ai mua hoa hãy liên hệ qua số điện thoại này: 0376.566.919, con gái tôi sẽ nghe máy,” ông nói trong tâm trạng vừa buồn rầu vừa hy vọng.

Chị Út, hàng xóm của ông Tiến, nghe tin vườn hoa bán được hàng, vội vã qua giúp gia đình gác hoa, chia sẻ sự cảm thông và đồng cảm trước cảnh bán hàng khó khăn của gia đình ông.

Dù gặp nhiều khó khăn, phía trước vẫn còn nhiều chậu hoa cần tiêu thụ để tránh lỗ nặng. Ông Tiến và vợ mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, đưa hoa Tết về tay người tiêu dùng trực tiếp, tránh tình trạng bán rẻ quá mức như hiện nay. Tất cả những nỗ lực này đều xuất phát từ mong muốn giữ vẹn những gì đã bỏ ra, để làm tròn nghĩa vụ chăm sóc mùa hoa của người dân đất Chợ Lách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *