BẠN ĐÃ GẶP NHỮNG NGƯỜI VỀ ĐÍCH ĐỂ BIẾN KHÓ KHĂN THÀNH CẢM HỨNG CHƯA?

NHỮNG NGƯỜI TRẺ VỚI TẦM NHÌN VƯỢT KHÓ: HÀNH TRÌNH CỨU NẠN VÀ GẮN BÓ CÙNG CỘNG ĐỒNG CỦA CLB PICKUP & SUV QUẢNG BÌNH

Trong những ngày tháng giao mùa, hình ảnh các thành viên câu lạc bộ Pickup & SUV Quảng Bình đã trở thành biểu tượng của sự dũng cảm và nhiệt huyết. Ban đầu là tập hợp những người đam mê xe cộ, nhưng sau nhiều năm hoạt động, họ đã trở thành những người hùng thầm lặng của miền Trung trong công cuộc cứu trợ, giúp đỡ cộng đồng trước thiên tai hiểm nghèo.

Anh Hoàng Minh Thành, một trong những tay lái đã quen thuộc với hàng trăm chuyến cứu hộ bằng ca nô trong những cơn lũ dữ, là hình ảnh tiêu biểu của tinh thần tình nguyện. Trong chương trình trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025, anh gây ấn tượng bởi giọng nói chân chất, mộc mạc nhưng chứa đựng nhiệt huyết và trách nhiệm của một thanh niên luôn nghĩ về cộng đồng. Sinh ra tại Quảng Trị, nơi từng gánh chịu nhiều thiên tai, anh hiểu rõ nỗi khổ của người dân mỗi mùa mưa bão.

Với lợi thế xe gầm cao, hai cầu, các thành viên CLB thường xuyên là những người tiên phong trong các đợt cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng sâu vùng xa. Anh Thành chia sẻ: “Chúng tôi đã góp phần đưa hàng trăm hộ dân thoát khỏi cơn lũ, cứu sống nhiều người trong những đêm tối mịt. Ngoài ra, CLB còn sẵn sàng mở rộng hoạt động sang các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng… bị ảnh hưởng bởi thiên tai.”

Năm 2025, nhóm đã phối hợp di chuyển hơn 500 người mắc kẹt trong vùng lũ, vận động hơn 423 triệu đồng, cùng hơn 7 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm để cứu trợ, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, trường hợp một cụ ông bị tai biến mắc kẹt trong đêm tại Phong Điền, Huế, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh Thành. Khi nước lũ lên nhanh, dù hiểm nguy rình rập, cả đoàn của anh vẫn quyết tâm thả ca nô lao vào đêm tối, cứu cụ ông từ căn nhà cấp 4 đang chìm trong nước.

Tinh thần dấn thân không ngại hiểm nguy của các thành viên CLB thể hiện rõ qua từng hành động: “Chúng tôi cứ nghĩ, nếu không làm thì ai sẽ giúp? Mỗi lần đón bà con về nơi an toàn, cảm xúc hạnh phúc lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn,” anh Thành nói. Các hoạt động của nhóm đều có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Trong hơn 12 năm hoạt động, ngoài nhiệm vụ cứu hộ, nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như góp phần chống dịch Covid-19 bằng đội phản ứng nhanh, thường xuyên hỗ trợ các khu cách ly, vận chuyển nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế cho cộng đồng. Đối với anh Thành, mỗi hành động sẻ chia là một nghĩa cử cao đẹp, là nguồn cảm hứng cho những người trẻ khác tiếp bước.

Khi nhắc về dự định trong năm mới, anh bày tỏ mong muốn duy trì và mở rộng các hoạt động thiện nguyện, đồng thời xây dựng các mô hình giúp đỡ cộng đồng có tính bền vững hơn. Những người trẻ như anh Thành và đồng đội đã và đang chứng minh rằng, nơi khó nhất lại chính là nơi để làm việc đẹp nhất, góp phần làm mùa xuân của những vùng thiên tai thêm ấm áp và tươi vui hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *