TÁO QUÂN PHÂN MẢNH: AI SẼ ĐÓN TẾT 2026 MÀ KHÔNG CÒN CHỜ ĐỢI GIAO THỪA?
Từ những thông tin mới công bố, có thể thấy tinh thần Táo quân đang dần bị phân tán thành nhiều phiên bản khác nhau, mỗi chương trình đảm nhận một phần mà trước đây tất cả hòa quyện trong một bản duy nhất. Mục tiêu lớn nhất hiện nay chính là thay thế cảm giác đợi chờ dịp Giao thừa để xem truyền thống, bằng những trải nghiệm mới mẻ, đa dạng hơn.
Quảng trường mùa xuân là điểm hẹn lớn nhất, mang kỳ vọng thay thế Táo quân ở phiên bản khác. Chương trình sẽ phát sóng vào 20 giờ 29 ngày 16.2 Tết Nguyên đán, xây dựng như một không gian nghệ thuật tổng hợp, nơi âm nhạc, hài kịch gặp gỡ, kể lại câu chuyện của một năm cũ theo cách mới mẻ, giàu cảm xúc. Nhiều nghệ sĩ từng tham gia Táo quân cũng sẽ góp mặt, hòa quyện trong nội dung kết hợp nhạc kịch, hài kịch và đối thoại sân khấu, thể hiện nỗ lực tạo ra một phiên bản mới đáp ứng kỳ vọng của khán giả.
Song song đó, Gala cười 2026 tiếp tục giữ vai trò quen thuộc, mang đến tiếng cười cho khán giả những ngày đầu năm mới. Chương trình dự kiến lên sóng tối mùng 2 Tết Bính Ngọ (18.2) trên VTV3, gồm loạt tiểu phẩm phản ánh các vấn đề xã hội đương đại như việc làm, mối quan hệ gia đình, nghịch lý đô thị và những trào lưu gây tranh luận trong năm qua. Dù được xem là lời thay thế cho Táo quân, nhưng Gala cười tập trung vào các nội dung nhẹ nhàng và giải trí hơn. Điểm đặc biệt chính là dàn nghệ sĩ quen thuộc cả miền Nam lẫn Bắc, giúp khán giả cảm nhận như gặp lại người thân quen từ thời Táo quân.
Một phiên bản đáng chú ý khác không lên sóng truyền hình mà xuất hiện trên nền tảng số là sê-ri phim ngắn Giời ơi! Mình đi đâu thế. Phát hành dưới dạng nội dung trực tuyến, bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu trở lại trong hình thức hoàn toàn mới, không còn theo kiểu chầu cuối năm truyền thống mà là hành trình khám phá cuộc sống hạ giới qua những câu chuyện nhỏ mang tính chiêm nghiệm. Phương thức này giúp giữ lại hơi thở của Táo quân nhưng lại phù hợp hơn với thói quen xem nhanh, xem nhiều tập của giới trẻ hiện nay.
Nhìn chung, các phiên bản thay thế này không nhằm sao chép nguyên mẫu mà cố gắng đem lại nhiều trải nghiệm đa dạng. Quảng trường mùa xuân duy trì khung giờ và cảm giác sum họp, tổng kết năm; Gala cười giữ nét vui vẻ, giải trí phổ thông cùng các nghệ sĩ quen mặt; còn Giời ơi! Mình đi đâu thế đưa hình tượng Táo quân vào thế giới số, phù hợp với xu hướng mới.
Có thể nói, dù Táo quân chính thức dừng lại, nhưng tiếng cười vẫn còn đó, chỉ theo nhiều cách thức mới, kết nối nhiều thế hệ khán giả hơn trong mùa xuân Bính Ngọ 2026.