KHU ĐẤT VÀNG TRƯỚC TẾT: CÔNG VIÊN MỚI TRÊN ĐẤT NỀN THÀNH PHỐ SÁNG BỌC SẮC MÀU
Sau hai tuần thi công gấp rút, khu đất vàng tại số 135 đường Nguyễn Huệ, nơi từng là khu đất trống bỏ hoang của dự án thương xá Tax, đã chính thức hoàn thiện và chuyển mình thành một không gian công cộng xanh mát, sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ 2026.
Vị trí đắc địa này nằm giữa ba tuyến đường lớn của trung tâm thành phố: Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Pasteur, với diện tích rộng 9.000 m2. Đây là một trong những địa điểm được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM rà soát, đề xuất chỉnh trang thành công viên, vườn hoa, nhằm tạo điểm nhấn mỹ quan mới và cung cấp không gian sinh hoạt cộng đồng trong dịp lễ Tết sắp tới.
Chỉ đạo từ các lãnh đạo thành phố nằm trong chủ trương phát huy tối đa nguồn lực đất đai, giảm lãng phí và nâng cao chất lượng môi trường sống. Các khu đất dự kiến sẽ phát triển theo hướng xã hội hóa, tận dụng để tạo không gian tạm thời cho người dân vui chơi, thư giãn trong những ngày xuân.
Thực tế, hình hài của công viên đã hoàn toàn thay đổi so với trước. Các khu vực phía mũi tàu, cạnh đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ đã được trang trí phù điêu, tiểu cảnh mừng năm mới 2026, xen kẽ hai linh vật ngựa cách điệu làm bằng tre, mang đậm không khí lễ hội. Điểm nhấn trung tâm là dòng chữ “Chúc mừng năm mới 2026” cùng hai linh vật ngựa, mang sắc thái vui rộn của mùa xuân.
Các công đoạn trang trí đã hoàn tất, khu vực trở nên khang trang, sạch đẹp hơn, sẵn sàng đón nhận lượng người dân đến tham quan. Người dân, cả trong nước lẫn khách du lịch quốc tế, đều hào hứng check-in, chụp ảnh tại các điểm trang trí rực rỡ như mai, đào, hoa vàng, đèn LED sáng rực về đêm.
Phần lớn diện tích của công viên được lát gạch, lắp ghế ngồi, trồng cỏ xanh rộng rãi, tạo thành điểm nhấn trung tâm. Các linh vật ngựa, tượng trưng cho năm mới, được lắp ghép từ tre, nằm ở mặt tiền công viên, thu hút nhiều ánh mắt yêu thích. Các con phố đi bộ bên trong cũng được trang trí tươi sáng, phù hợp để mọi người cùng nhau chờ đón những ngày đầu xuân mới.
Khu vực này không chỉ là nơi vui chơi, chụp hình mà còn trở thành điểm giao lưu, thư giãn lý tưởng. Thực tế, nhiều người dân đã tới tham quan, hòa mình cùng không khí mùa xuân trong ngày công viên vừa mở cửa, tạo nên không khí sôi động và thân thiện.
Trong những ngày sát Tết, các công nhân vẫn đang tích cực hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để đảm bảo khu đất này trở thành nơi vui xuân, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị cho TP.HCM. Đây là bước đi ý nghĩa, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc phát huy tối đa tiềm năng của diện tích đất vàng, đồng thời mang lại giá trị cộng đồng thiết thực trong dịp lễ trọng.
Các dự án xây dựng, chỉnh trang khu đất thứ hai nằm cạnh đường hoa Nguyễn Huệ dự kiến sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần làm cho trung tâm thành phố thêm phần rực rỡ, sinh động trong mùa lễ hội năm nay.