HÀNH TRÌNH HẸN GẶP ĐÓN TẾT ĐẦU NĂM XÂY DỰNG ƯỚC MƠ GẦN HƠN NHƯNG VẪN NGỜ NGẠC
Sáng sớm ngày 10.2, tại ga Sài Gòn, đông đảo đoàn viên công đoàn đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị lên chuyến tàu đặc biệt đưa họ về quê ăn Tết sớm. Trong số đó, có những người đã mười ba năm chưa được đoàn tụ cùng gia đình dịp Xuân, vì điều kiện khó khăn và thu nhập không đủ trang trải chi phí đi lại. Những bước chân vội vã, những câu chào hỏi ngắn gọn nhưng tràn đầy xúc cảm, khiến ai cũng cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hành trình này.
13 NĂM LỠ HẸN VỚI TẾT QUÊ
Anh Phan Văn Thanh, 45 tuổi, quê ở thành phố Huế, kể lại: sau một đêm thao thức, gia đình anh đã dậy từ rất sớm để tới ga, mong chờ khoảnh khắc đoàn viên. “Tôi nhớ không khí Tết ở quê ngày xưa, trời se se lạnh, rất ấm áp. Thời gian 13 năm qua thật dài, giờ đây tôi cảm thấy hồi hộp và xúc động vô cùng,” anh chia sẻ. Đối với anh, chuyến tàu này không chỉ là hành trình về quê, mà còn là giấc mơ khắc khoải của nhiều năm xa cách.
Gia đình anh Trương Văn Hoành, 40 tuổi, cũng đã 5 năm ăn Tết ở TP.HCM, chỉ có một trong ba đứa con từng được về quê Nghệ An. Anh cho biết, thu nhập của vợ chồng anh chỉ đủ trang trải sinh hoạt và học hành cho các con, nên chi phí về quê khá lớn. “Nếu không có vé miễn phí, chúng tôi không dám nghĩ tới việc đón Tết bên gia đình,” anh bộc bạch.
CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ÁI ĐẦY Ý NGHĨA
Chuyến tàu Công đoàn Xuân 2026 là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Liên đoàn Lao động TP.HCM khởi xướng, thể hiện sự quan tâm chăm sóc đời sống của đoàn viên, người lao động. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, chia sẻ: “Chương trình này không chỉ giúp các công nhân về quê đón Tết, mà còn gửi gắm lời chúc an lành, sum vầy đến từng người lao động.”
Trong đợt này, TP.HCM đã hỗ trợ gần 3.000 vé tàu miễn phí, cùng nhiều suất vé máy bay và xe khách để đưa đoàn viên, người lao động về quê. Ngoài ra, họ còn tặng quà, bánh kẹo, lì xì cho trẻ em đi cùng nhằm sẻ chia khó khăn, mang lại niềm vui ngày Tết cho tất cả mọi người.
TẶNG GÌN GẮN TÂM HUYẾT, ƯỚC MƠ GẦN HƠN
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, chia sẻ: “Gần 8 giờ sáng, chuyến tàu bắt đầu hành trình, đưa mọi người về quê đón Tết. Mặc dù số lượng người được hỗ trợ còn hạn chế so với tổng số đoàn viên, nhưng chúng tôi tin rằng những hoạt động này sẽ mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ hơn trong những năm tới, để không ai bị bỏ lại phía sau.”
Chuyến tàu rời ga Sài Gòn đúng vào giờ đi dự kiến, hướng đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Lời chúc bình an, hạnh phúc tràn đầy gửi tới từng hành khách, như một lời nhắn gửi tức thì về ý nghĩa của Tết sum vầy, của những ước mơ đoàn viên mai này sẽ thành sự thật.