TÓM ÁN VỤ ÁN SÁT HẠI GIA ĐÌNH EM TRAI TẠI NEW JERSEY: ĐẠO ĐỨC ĐỨNG TRƯỚC TÒA
Trong một phiên tòa tại Tòa Thượng thẩm quận Monmouth, vụ án gây rúng động dư luận về việc bị cáo Paul Caneiro, 59 tuổi, bị buộc tội sát hại toàn bộ gia đình em trai mình vào tháng 11 năm 2018, đã chính thức được đưa ra xét xử. Bối cảnh của vụ án là sự phát hiện bi kịch về một gia đình 4 người thiệt mạng trong căn nhà trị giá hơn 1,5 triệu USD tại Colts Neck.
CĂN CỨ GẮN VỚI ĐỘNG CƠ TẠI SAO?
Công tố viên Nicole Wallace đã chỉ rõ rằng, nguyên nhân dẫn đến hành động tàn bệch của Paul chính từ lòng tham và tuyệt vọng. Khi Keith Caneiro, em trai của bị cáo, khám phá ra rằng Paul đã trộm hàng chục nghìn USD từ quỹ tín thác của gia đình — số tiền này sau đó được Paul sử dụng để duy trì mối quan hệ ngoài luồng. Từ đó, sự căm phẫn đỉnh điểm đã dẫn đến vụ tấn công đẫm máu.
Theo cáo trạng, Paul Caneiro đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ việc. Hắn đợi tới ban đêm, mặc đồ đen, mang theo súng, lẻn vào biệt thự của gia đình Keith. Hắn cắt điện, vô hiệu hóa máy phát điện dự phòng để Keith phải ra ngoài kiểm tra, rồi bắn tử vong em trai. Tiếp đó, hắn dùng súng và dao để giết Jennifer cùng hai đứa trẻ đang ngủ say. Hắn còn phóng hỏa căn nhà nhằm che giấu tội ác.
Trong quá trình điều tra, chứng cứ cho thấy hai đứa trẻ vẫn còn sống trong ngôi nhà cháy, mặc dù bị thương nặng do hít khói. Các chuyên gia xác nhận có sự hiện diện của khói trong phổi của các nạn nhân khi đám cháy bắt đầu.
PHÁP ĐỊNH VÀ LINH MỤC BÀO CHỮA
Trong phiên tòa, Paul Caneiro đã bật khóc khi luật sư của mình, Monika Mastellone, phủ nhận mọi cáo buộc. Bà cho rằng thân chủ của bà vô tội và phản bác cáo buộc về động cơ giết người, khẳng định mối quan hệ giữa Paul và Keith là thân thiết, như những người bạn thân nhất và yêu quý gia đình của nhau.
Mặc dù vậy, phía công tố không chấp nhận luận điểm này. Họ dẫn chứng rằng Keith đã gọi điện thoại cho Paul ngay trước vụ thảm sát để yêu cầu làm rõ khoản tiền bị thiếu trong quỹ tín thác – khoản tín dụng bảo hiểm trị giá 3 triệu USD, do Keith quản lý, và bị mất cắp.
Luật sư Mastellone còn bất ngờ đổ lỗi cho người anh thứ ba, Corey Caneiro, 52 tuổi, với lý do rằng Corey mới chính là người có động cơ gây án. Cả hai anh em đều có thể hưởng lợi từ khoản thừa kế 1,5 triệu USD nếu gia đình Keith qua đời. Bà nhấn mạnh rằng không thể tin tưởng Paul lại giết chính em trai và các cháu của mình chỉ vì 78.000 USD.
CÁC BẤT NGỜ VÀ BẰNG CHỨNG
Phía công tố khẳng định rằng Keith đã gọi cho Paul để thảo luận về khoản tiền thất thoát hôm trước khi xảy ra vụ án, đồng thời cáo buộc Paul lấy lý do đau đầu để tránh né cuộc đối chất. Sau cùng, để che giấu hành vi trộm cắp, bị cáo đã sát hại toàn bộ gia đình em trai, rồi sau đó đốt nhà mình để tạo hiện trường giả về một vụ tấn công.
Ngoài ra, Paul Caneiro còn bị cáo buộc quay trở về nhà riêng tại Ocean Township và phóng hỏa nhà của mình nhằm tạo ra giả thuyết rằng cả hai căn nhà đều là mục tiêu tấn công. Vợ và các con của ông đã được giải thoát an toàn khỏi hiện trường.
TRIỂN VỌNG VÀ GHI NHẬN LIÊN QUAN
Trong quá trình xét xử, các nhân chứng đã được triệu tập để làm rõ tình hình tài chính của Paul, nhất là công ty công nghệ Square One mà hai anh em đồng sáng lập, vốn đang đứng trước nguy cơ phá sản do phụ thuộc một khách hàng lớn.
Một hàng xóm của gia đình Keith cũng cho biết rằng, Keith từng thể hiện rõ sự bức xúc về việc hỗ trợ anh trai, đặc biệt khi nghe những lời khuyên để tránh rủi ro cho gia đình mình.
Hiện tại, Paul Caneiro phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến 16 tội danh, bao gồm giết người, phóng hỏa, tàng trữ vũ khí trái phép, trộm cắp và cản trở điều tra. Nếu bị tuyên có tội về các tội danh nặng nhất, ông có thể phải lĩnh án tù chung thân không được khoan hồng.
Phiên xử dự kiến kéo dài khoảng hai tháng rưỡi, với sự tham gia của hội đồng bồi thẩm gồm 12 người chính thức và 4 người dự khuyết, nhằm làm rõ mọi tình tiết trong vụ án gây chấn động này.