ĐI MÁY BAY VỀ QUÊ ĂN TẾT: GIẤC MƠ CÓ THỂ TRỞ THÀNH SỰ THẬT CHO HƠN 500 LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN

NGƯỜI LAO ĐỘNG XA QUÊ ĐƯỢC VỀ ĐƠN VỊ QUÊ NHƯ MƠ ỚC NHỜ CHƯƠNG TRÌNH VÉ MÁY BAY XUÂN 2026

Ngày 12.2, tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, chương trình chuyến bay đặc biệt mang tên Công đoàn – Xuân 2026 đã chính thức diễn ra, mang theo niềm vui và hy vọng cho hơn 550 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa thể về quê ăn Tết. Trong số này, có những người đã hơn 10 năm không được về thăm nhà, hoặc chưa từng đi máy bay về quê dịp Tết.

Chương trình này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức. Tổng cộng có 550 vé máy bay được phân phối, trong đó Tổng Liên đoàn Lao động hỗ trợ 500 vé, còn lại 50 vé do Vietnam Airlines tài trợ. Ngoài ra, các hành khách đặc biệt còn nhận phần quà trị giá 300.000 đồng mỗi người, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của tổ chức dành cho những người lao động xa quê.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng góp phần hỗ trợ thêm 500 vé nhằm giúp đỡ công nhân, người lao động có cơ hội về đón Tết cùng gia đình trong không khí ấm áp của mùa xuân.

Sáng 12.2, các chuyến bay gồm 5 lượt, đi các tuyến Hà Nội, Nghệ An và TP.Huế, đã chuẩn bị lên đường tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều cảm xúc trào dâng trong từng hành trình, khi các công nhân làm thủ tục, chào tạm biệt đồng nghiệp và bắt đầu hành trình về quê.

Trong số các người lao động tham gia, có nhiều người đã trải qua hơn một thập kỷ không thể về quê đón Tết. Anh Nguyễn Văn Nam, 55 tuổi, quê Ninh Bình, chia sẻ: “10 năm rồi tôi chưa về quê ăn Tết, không dám mơ đến cơ hội này”. Tương tự, anh Nguyễn Văn Lộc, 55 tuổi, quê Phú Thọ, cũng đã 3 năm chưa được về nhà sau nhiều năm xa cách. Anh Nam bồi hồi nói: “Lâu rồi không về quê dịp Tết, nhưng tôi vẫn nhớ truyền thống của miền Bắc, mọi người quây quần gói bánh chưng, mổ lợn, thăm bà con, thăm nhà thờ tổ. Giờ có cơ hội đi máy bay về quê, tôi còn không dám tin”.

Phần lớn người lao động đều thể hiện niềm xúc động và biết ơn chương trình. Một số chia sẻ rằng họ từng hy vọng và mơ ước được về sum vầy bên gia đình trong dịp Tết, dù điều kiện khó khăn,.

Phát biểu tại lễ tiễn, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: “Những chuyến bay không chỉ giúp người lao động trở về nhà nhanh hơn, thoả ước mong sum vầy mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với đời sống người lao động”. Ông cũng cho biết, năm nay có tổng cộng 1.000 vé được Vietnam Airlines giảm giá 10%, tăng 600 vé so với năm ngoái, thể hiện rõ sự đồng hành của các đơn vị trong hoạt động ý nghĩa này.

Không khí náo nhiệt và xúc động tràn ngập tại sân bay, nơi các đoàn viên, người lao động chuẩn bị lên chuyến bay về quê. Anh Đặng Văn Nam, 55 tuổi, làm công ở Đồng Nai, chia sẻ: “Lâu rồi không về quê, tôi nhớ cảnh gói bánh chưng, mổ lợn, đi thăm họ hàng ngày Tết. Giờ có thể về quê bằng máy bay, tôi không dám tin”.

Chia sẻ cảm xúc, anh kể lại rằng tận sâu trong lòng, anh vẫn giữ những kỷ niệm về mùa xuân của quê hương Bắc bộ. Trong không khí rộn ràng, những âm thanh mùa xuân vang lên, lan tỏa niềm vui và hy vọng về một mùa Tết trọn vẹn cho những người lao động xa quê.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *