TẠI TP.HCM, HOA TẾT ĐỒNG HÀNH CẢ TRÁI TIM PHỐ XÁO ĐỘNG & TÁI HIỆN NHỮNG GIÁ TRỊ GỐC RỄ
Dạo quanh các chợ hoa xuân nhộn nhịp, từ Bình Đông, Trên bến dưới thuyền, công viên Gia Định đến công viên 23/9, người bán lẫn người mua đều mang tâm trạng vui vẻ, rộn rã đón Tết. Những nụ cười rạng rỡ của tiểu thương và nhà vườn thể hiện niềm tin vào mùa bán hàng cuối năm, dù không ít người còn còn nhiều hoa chưa kịp tiêu thụ.
Chia sẻ về tình hình buôn bán, chị M.E – nhà vườn ở Bến Tre cũ (Vĩnh Long) cho biết năm nay khá khả quan sau mười mấy năm gắn bó với chợ hoa Tết công viên 23/9. Với hàng trăm chậu mai nhỏ mini giá từ 200.000 đồng, đến ngày 28 Tết, chị đã bán quá nửa số hàng. Dù gặp khó khăn trong năm, chị vẫn cảm thấy vui vì bán được như vậy là thành công.
Chị M.E nhấn mạnh bí quyết giữ chân khách hàng chính là “không nói thách”. “Mình bán mười mấy năm nay, chưa bao giờ nói thách với khách hết, nên họ tin tưởng, ủng hộ. Nhiều người quen từ mùa Tết này qua mùa Tết khác ghé mua lại”, chị chia sẻ. Nữ nhà vườn kể lại những kỷ niệm đẹp khi khách trả giá rồi đồng ý mua, sau đó dùng số tiền đó để lì xì, khiến chị cảm nhận được sự chân thành và tình cảm trong mối quan hệ buôn bán.
Người thân trong gia đình chị cũng từ quê lên TP.HCM cùng bán hoa Tết, dù vất vả, nhưng họ đều cảm thấy hạnh phúc vì góp phần mang mùa xuân về nhà mọi người qua những chậu hoa tươi tắn, rực rỡ.
Nhiều tiểu thương khác mong muốn bán hết hàng trước ngày 29 Tết để trở về đón Tết cùng gia đình. Ông Chín Nho – nhà vườn bán hoa tại chợ – cũng vui mừng khi đã bán hết các chậu vạn thọ và mào gà trước ngày cuối. Ông hy vọng những khách quen ủng hộ lâu dài sẽ giúp ông có một mùa Tết thành công, đồng thời cho biết sẽ cố gắng bán nốt những chậu mai còn lại để trình diện khách trước thời điểm chia tay.
Chia sẻ về cách bán hàng, một nhà vườn tại công viên Gia Định khẳng định: “Năm nay tôi ra đúng giá, khách thấy hợp lý và ưng mua. Chỉ cần không nói thách, không hét giá, khách sẽ ủng hộ”. Anh còn cho biết, dù gặp phải những khách trả giá quá mức, anh không trách, cứ tuân thủ nguyên tắc “thuận mua vừa bán”, nếu không bán được thì thẳng thừng từ chối.
Bà Kim Thanh, 52 tuổi, chia sẻ cảm nhận của mình khi đi chợ hoa xuân: “Giá hoa năm nay khá hợp lý, không phải trả giá nhiều lắm. Đối với tôi, trả giá cần hợp lý để đôi bên đều vui. Vì mùa Tết, người ta lên bán một lần trong năm, nên mọi thứ phải hài hòa, cân nhắc”. Bà nhấn mạnh rằng việc trả giá đúng mức không chỉ tạo không khí vui vẻ mà còn giữ được sự chân thành trong các giao dịch.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các tiểu thương vẫn giữ vững niềm tin vào sự trung thực và chân thành. Tất cả đều mong muốn mang đến những sắc hoa đẹp nhất, phù hợp giá trị truyền thống, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa ngày Tết trong lòng TP.HCM.