ĐƯỜNG PHỐ TP.HCM TRONG NGÀY TẾT: SỰ THOÁNG ĐẢNG KHÁC BIỆT SO VỚI NGÀY THƯỜNG
Ngày 28 Tết, khoảng thời gian thường xuyên đông đúc và nhộn nhịp, nay trở nên đặc biệt vắng vẻ bất ngờ. Nhiều tuyến đường trung tâm của TP.HCM chỉ còn lại
mọi thứ im ắng, xe cộ thưa thớt hoặc thậm chí không còn bóng dáng. Công trường Mê Linh tại phường Bến Nghé cũng vắng lạ, không khí khác xa những ngày bình thường đông nghẹt.
Chị Khánh Hòa, sinh sống tại xã Nhà Bè, cho biết: “Ngày hôm qua 27 Tết, tôi mới chính thức nghỉ Tết sau một năm làm việc vất vả. Hôm nay, gia đình tôi có dịp đi shopping Tết, từ Nhà Bè lên trung tâm mất chưa đến 20 phút, trong khi ngày thường đi làm sáng đi mất 45 phút, có lúc phải mất cả tiếng đồng hồ bằng xe máy.”
Khu vực nhà thờ Đức Bà và bưu điện TP.HCM hôm nay cũng vắng vẻ lạ thường, các điểm du lịch như đường Lê Thánh Tôn trước trụ sở UBND TP.HCM cũng trở nên thoáng đãng, du khách nước ngoài tranh thủ chụp hình lưu niệm trong không khí trầm lắng.
Ngay cả đường Tôn Đức Thắng, nơi đang thi công đường hoa mùa Tết, cũng không còn cảnh kẹt xe như mọi ngày, mà thay vào đó là sự yên bình hiếm thấy. Đường Võ Văn Kiệt cũng vắng lặng, các con đường lớn thường xuyên tắc nghẽn như Lê Duẩn đã trở nên thoáng đãng khác thường.
Trong khi đó, vòng xoay Nhà Bè – khu vực thường ngày đông đúc nhộn nhịp – hôm nay vô cùng yên tĩnh, không còn nỗi ám ảnh về dòng xe cộ chen chúc. Tương tự, ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, thường xuyên kẹt cứng, nay cũng trông như được tháo dỡ hoàn toàn khỏi sự hỗn loạn.
Chuyến đi của người dân từ các quận nam vào trung tâm bằng cầu Kênh Tẻ cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn, không còn cảnh ùn tắc hay chỉnh trang như mọi ngày. Hình ảnh các con đường thường xuyên tắc nghẽn nay như được mở rộng ra, mang đến cảm giác thoải mái, tự do cho người tham gia giao thông trong dịp đặc biệt này.