NỖ LỰC VƯỢT BÁI DỊCH, GIA ĐÌNH BÀ NGỌC SANG KIÊN TRÌ BÁM CHUYỆN TRỒNG CÚC MÂM XÔI GIỮE VỰC ĐẤT

Ba đời trồng hoa Tết, gia đình vẫn bất lực trước thiên nhiên: Lỗ 200 triệu đồng vì vụ hoa nở sớm thất bại

Vào sáng ngày 28 tháng chạp, giọng bà Nguyễn Thị Ngọc Sang khàn đặc vì đuối sức sau những ngày mỹ mãn mà cũng đầy chật vật. Ngày qua ngày, bà cố gắng đem ra thị trường khoảng 1.000 chậu hoa Tết các loại như cúc vạn thọ và mâm xôi, mong giữ vững chút hy vọng cuối cùng cho gia đình.

Ở tỉnh Đồng Tháp, cách nhà khoảng 100 km, những chậu hoa đón Tết sớm của bà Sang rơi vào cảnh khốn đốn. Trong số hơn 5.000 chậu hoa trồng thêm để kịp vụ Tết, nhiều chậu đã nở sớm, khô héo và phải bỏ đi, gây thiệt hại lớn. Gia đình bà còn nợ nần chồng chất, khoảng 200 triệu đồng chưa thể trả hết.

Mỗi năm, gia đình bà Sang gắn bó với nghề trồng hoa Tết đã qua ba thế hệ. Mỗi vụ mùa, họ trồng từ 3.000 đến 5.000 chậu cúc mâm xôi, vạn thọ để bán kiếm lời. Nhưng cơn bão của thiên nhiên năm nay đã phá vỡ mọi dự tính. Thời tiết bất thường, mưa trái mùa khiến hoa đua nở sớm hơn dự kiến gần hai tuần, làm hư hại toàn bộ kế hoạch của gia đình.

Chị Hiếu, con trai lớn của bà Sang, mới cưới vợ sinh con, đã muốn giúp gia đình bắt đầu khởi nghiệp từ nghề trồng hoa. Tuy nhiên, việc thuê đất trồng cách nhà 8 km với giá 70 triệu đồng mỗi năm, cộng với những thiệt hại do thời tiết, khiến mọi nỗ lực của gia đình bị đẩy đến cùng cực.

Bà Sang kể lại: “Hoa nở sớm, khô héo, tôi phải mua phân hữu cơ về bón cho cây để giữ lá, hy vọng hoa sẽ nở chậm lại. Nhưng không có tiền, tôi phải xin nợ các cửa hàng vật tư nông nghiệp, chờ bán được hoa mới trả tiền. Mọi thứ đều trong tình cảnh bấp bênh.”

Sau những đêm mưa liên tiếp, hoa của gia đình bà nhanh chóng úa, rủ nhau héo úa. Khi mọi cố gắng cứu vãn thất bại, cả chồng và con bà đều muốn buông xuôi. Thế nhưng, bằng linh cảm của người phụ nữ, bà vẫn quyết giữ những chậu hoa còn lại, tưới nước và chăm sóc từng ngày.

Nhờ mạng xã hội lan truyền câu chuyện, cộng đồng bắt đầu chung tay giải cứu. Những người mua hoa dù không đẹp như ý, vẫn cố gắng ủng hộ vì tình cảm. “Nhiều người biết hoa không đạt chuẩn nhưng vẫn mua để ủng hộ, giúp đỡ gia đình em. Mọi người mua bằng tình cảm,” con trai bà Sang chia sẻ. Trong hai ngày, anh nhận hàng ngàn cuộc gọi đặt mua hoa.

Kết quả, gia đình bà Sang chỉ bán được khoảng 5.000 trong tổng số 10.000 chậu hoa, thu về hơn 150 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn thiệt hại nặng nề, bà phải mang tặng một số chậu cho nhà thờ, chùa hoặc bỏ đi. Số còn lại không giữ nổi, khi thất bại làm cô lập nguồn thu chính, thế chỗ những khoản nợ ngân hàng, tiền thuê đất, vật tư và các khoản vay mượn.

Vào cuối tháng 1, khi PV Thanh Niên đến thăm, bà Sang đã đăng tin bán đất để trả nợ. Trong nước mắt và trầm tư, bà nói: “Ra Tết, tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Mỗi lần nhìn vườn hoa trống trơn, tôi lại nhớ những ngày cố gắng giữ 10.000 chậu hoa nở đúng vụ rồi phải bỏ đi. Dù sao, gia đình vẫn phải cố gắng vượt qua.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *