KHÁM PHÁ KHÔNG GIAN TẾT NGUYÊN ĐÁN NGAY TRÊN ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ VÀI MOMENT CUỐI NĂM 2026!

SÁNG 16.2 – ĐƯỜNG HOA NGUYEN HUỆ HỨNG KHÍ MÙA XUÂN GIAO THỪA VÀNG RỰC RỠ

Trong không khí náo nhiệt chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, sáng ngày 16.2, hàng ngàn người dân TP.HCM cùng du khách quốc tế đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để thưởng lãm, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc cuối năm đầy ý nghĩa. Mặc dù mới khai mạc, nhưng các tiểu cảnh rực rỡ với mẫu hoa tươi, các linh vật truyền thống như ngựa, cùng các không gian tái hiện đời sống ngày tết đã mang đến một bức tranh rộn ràng, pha trộn giữa nét văn hóa truyền thống và hiện đại của thành phố năng động.

Hình ảnh du khách quốc tế thong thả đi bộ, dừng chân bên những bức tranh trang trí và các tiểu cảnh linh vật ngựa, hoa mai, hoa đào đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Nhiều người cho biết lần đầu trải nghiệm không khí Tết Việt Nam đã để lại ấn tượng khó phai. Bà Karen Holder, du khách người Úc, chia sẻ rằng bà rất thích thú với khí hậu dễ chịu và đa dạng các loại hoa tươi, sặc sỡ mà đất nước bà không có. Bà còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự nhiệt thành, tận tâm của người Việt: “Trong mắt tôi, người Việt rất đáng mến, tận tâm và luôn sẵn lòng giúp đỡ du khách. TP.HCM gây ấn tượng bởi sự năng động, trẻ trung và phong cách sống cởi mở. Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ đẹp mà còn mang đậm nét đặc trưng của mùa xuân Việt Nam.”

Các du khách nước ngoài còn tranh thủ tạo dáng bên các cụm hoa lớn, chụp ảnh lưu niệm hoặc thưởng thức không khí lễ hội một cách tự nhiên, bình dị. Một số người chia sẻ cảm nhận về sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và sự tổ chức hiện đại của lễ hội, giúp họ hiểu rõ hơn về đời sống dân gian và nét đặc trưng của Tết Việt.

Không khí sáng sớm cuối năm tại đường hoa Nguyễn Huệ mang một vẻ bình yên, chậm rãi hơn so với đêm khai mạc sôi động. Họ vừa tản bộ ngắm cảnh, vừa đọc các bảng giới thiệu song ngữ để hiểu rõ ý nghĩa của từng tiểu cảnh. Nhiều nhóm du khách còn tranh thủ tạo dáng, chụp hình bên các cụm hoa lộng lẫy, góp phần làm tăng phần sống động cho không gian lễ hội.

Trong lời chia sẻ, bà Karen Holder – người đã từng đến Việt Nam ba lần – bày tỏ sự yêu mến đặc biệt đối với đất nước này. Bà nói: “Tôi đã cảm nhận rõ nét sắc xuân ở miền Nam và miền Bắc, và tôi thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những đường hoa, đặc biệt là tinh thần đón Tết đầy niềm vui của người Việt. TP.HCM năng động, trẻ trung và có phong cách sống cởi mở, tôi luôn yêu quý nơi này. Đường hoa Nguyễn Huệ thực sự rất đẹp, nhiều loại hoa tươi và phong cảnh gần gũi với thiên nhiên mà ở Úc tôi chưa từng thấy.”

Trong khi đó, tại các khu vực trang trí, du khách nước ngoài còn chụp ảnh cùng con gái trong không khí vui tươi, say sưa bên các tiểu cảnh hoa lan Tonya – một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ hội. Không ít người thể hiện sự thích thú với vẻ đẹp của hoa lan và mặc áo dài truyền thống khi ghi lại những bức ảnh lưu niệm, thể hiện sự trân trọng và yêu thích nguồn văn hóa đa dạng của Việt Nam.

Sự kiện đường hoa Nguyễn Huệ sáng ngày cuối năm không chỉ là nơi thưởng ngoạn nghệ thuật, mà còn là cầu nối văn hóa giữa các nền văn minh, giúp du khách quốc tế hiểu hơn về nét đẹp truyền thống, khí chất của mùa xuân Việt Nam. Với hàng năm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, nơi đây đã khẳng định vị thế là điểm đến lễ hội đặc trưng của Tết Bính Ngọ 2026, góp phần làm rạng rỡ hình ảnh thành phố trong mắt bạn bè khắp thế giới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *