KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO MỚI LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỌI DÂN TỘC.

HỒ CHÍ MINH VÀ KHÁT VỌNG SÁNH VAI VỚI CÁC CƯỜNG QUỐC NĂM CHÂU: TƯƠNG LAI ĐANG TRONG TẦM TAY ĐẤT NƯỚC

Hơn 80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho nền độc lập của Việt Nam, khát vọng trở thành quốc gia sánh vai cùng các cường quốc năm châu vẫn luôn sống động trong trái tim của mỗi người dân Việt. Với tầm nhìn xa trông rộng và khát khao phát triển mãnh liệt, Người đã biến câu nói “sánh vai các cường quốc” thành kim chỉ nam cho hành trình đấu tranh, xây dựng đất nước.

KHÁT VỌNG VƯƠN XA TRÊN TRẬN ĐỊA QUỐC TẾ

Trong bối cảnh lịch sử tháng 9.1945, khi đất nước vừa thoát khỏi ách thống trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối mặt với muôn vàn thử thách: “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” cùng những âm mưu hủy diệt của các phe phản động muốn tiêu diệt chính quyền cách mạng. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Người đã thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường để giữ vững nền độc lập, đồng thời khát vọng vươn xa của dân tộc Việt đã hình thành rõ nét.

Lấy từ gốc Hán Việt, “cường quốc” nghĩa là đất nước hùng mạnh, sở hữu sức mạnh và ảnh hưởng vượt trội trên trường quốc tế. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, một quốc gia hùng cường phải là đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ và giàu mạnh. Nguyên tắc đặt “độc lập” lên hàng đầu thể hiện rõ ý chí tự chủ chống lại mọi hình thức xâm lược, can thiệp từ bên ngoài. Đồng thời, Người nhấn mạnh “tự do” là khát vọng tối thượng của mỗi con người, là nền tảng để dân tộc có thể phát triển toàn diện.

Trong các lời tuyên bố, Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do.” Người luôn xác lập mối liên hệ chặt chẽ giữa độc lập và hạnh phúc của nhân dân, rằng nước độc lập mà dân không hưởng tự do, thì vẫn còn khiếm khuyết lớn. Chính vì vậy, Người tin rằng “làm cách mạng vì dân, dựa vào dân” là nguyên tắc cốt lõi để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ.

DÂN CHỦ VÀ BIẾN ĐỔI ĐỂ MẠNH MẼ HƠN

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, dân chủ không tách rời kỷ cương pháp luật. Ngài cho rằng một quốc gia văn minh phải có hành lang pháp lý rõ ràng, đề cao sự công bằng, trật tự. “Dân chủ phải đi liền với kỷ luật” là chân lý mà Người luôn hướng tới. Sức mạnh của đất nước không chỉ nằm ở thể chế, mà còn phản ánh qua khả năng tổ chức, điều hành và giữ vững kỷ cương.

Về mặt kinh tế, Người luôn khẳng định đất nước chỉ có thể mạnh khi dân có của ăn, của mặc, được học hành, sống trong điều kiện hạnh phúc. “Dân có giàu thì nước mới mạnh”, như Người từng dặn, đòi hỏi toàn dân tích cực sản xuất, tiết kiệm, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

TƯƠNG LAI VÀ KHÁT VỌNG CẤT CÁNH: ĐẠT ĐẾN NƠI NÀO?

Sau nhiều thành tựu đáng tự hào, Việt Nam đã đạt những bước tiến lớn: thoát khỏi khủng hoảng, trở thành trung tâm xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm nền kinh tế hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, trong tầm nhìn của Hồ Chí Minh, con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách. Không ai đứng yên, lợi thế của các cường quốc cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam phải không ngừng vươn lên để không bị tụt lại phía sau.

Ý thức rõ điều đó, Đảng ta xác định con đường phát triển là “vươn mình” mạnh mẽ, đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Khẳng định phương châm phát triển ổn định, bền vững, không chạy theo tăng trưởng nóng, Việt Nam cần những tư duy mới, hợp lý trong khai thác nguồn lực để cất cánh thực sự.

TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÔNG DÂN VÀ ĐẠI ĐỘI CẢ NƯỚC

Khát vọng “sánh vai các cường quốc” là kim chỉ nam của toàn Đảng, toàn dân. Từ lời nhắn gửi của Người cách đây hơn 80 năm, đến hôm nay, ý chí đó vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim mỗi người Việt. Tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trưởng thành qua nhiều thử thách đã giúp đất nước ta đạt được nhiều thành quả lịch sử, từ một quốc gia nghèo đói trở thành một nền kinh tế năng động, vững mạnh.

Dù còn xa mới đạt đến đỉnh cao như mong muốn của Hồ Chí Minh, đất nước đã và đang từng ngày vững bước tiến tới ngày trở thành một cường quốc thực thụ. Chính ý chí, sự nỗ lực của từng người dân, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là chìa khóa để hoàn thiện ước mơ “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” đang trong tầm tay.

Và trong mỗi trái tim Việt Nam, lời thề của Người vẫn đang cháy bỏng và thiêng liêng: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn/Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *