HÀNG NGÀY MỪNG TẾT, SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT SỌC ĐỘNG, DÂY DỨA NGƯỜI CHỜ CHECK-IN TRONG NGÀY MÙNG 4 TẾT!

GA ĐI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT NGHẸT THỞ VÌ LƯỢNG KHÁCH TĂNG VỌT TRONG NGÀY MÙNG 4 TẾT

Sáng mùng 4 tết, tại sân bay Tân Sơn Nhất, tình hình vận chuyển hành khách diễn ra vô cùng sôi động và căng thẳng. Các chuyến bay khởi hành từ 8 giờ đến 11 giờ sáng thu hút lượng lớn người dân trở về quê hương hoặc bắt đầu chuyến du xuân đầu năm mới, khiến khu vực ga đi trở nên đông đúc đến quá tải.

Nhìn từ sáng sớm, các hành khách đã đứng xếp hàng dài chờ làm thủ tục và qua cổng soi chiếu an ninh, nhiều người phải chờ đợi gần một giờ đồng hồ để hoàn tất các thủ tục. Đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi, việc di chuyển và sinh hoạt trong không khí chen chúc, đông đúc này thật sự nhiều thử thách.

Chia sẻ về lý do tăng đột biến này, nhiều hành khách cho biết chủ yếu chọn thời điểm mùng 4 để về quê hoặc đi du lịch. Chú Nguyễn Sơn (60 tuổi, Hà Nội), người đã ở lại TP.HCM bán hàng đến ngày trước tết, cho biết: “Mấy ngày tết bán rất chạy, khách đặt heo quay, gà cúng liên tục, tôi tranh thủ ở lại làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Mùng 4 mới ra sân bay để kịp chuyến bay sáng.” Anh vui vẻ cho biết, sắp được về quê sum họp cùng gia đình sau những ngày vất vả.

Trong khi đó, nhiều người vì đặc thù công việc không thể nghỉ sớm hơn. Anh Phạm Hoàng Bảo (42 tuổi, Quảng Bình), làm nghề đi tàu đánh cá, cho biết: “Tôi ký hợp đồng từ đầu năm, nên không thể nghỉ lễ. Chuyến bay sáng mùng 4 là thời điểm sớm nhất để tôi về sum họp cùng gia đình sau chuyến công tác dài ngày.” Anh bày tỏ sự xúc động khi nghĩ đến khoảnh khắc được quây quần bên người thân.

Ngoài ra, không ít các bạn trẻ lựa chọn đi chơi xa trong dịp đầu năm mới. Chị Phan Tú Anh (23 tuổi, TP.HCM), đã đặt vé bay đến Huế vào sáng ngày mùng 4, chia sẻ: “Sau những ngày sum vầy cùng gia đình, mình tranh thủ đi du lịch trong các ngày tết để bắt đầu năm mới đầy hứng khởi rồi trở lại làm việc.” Các nhóm bạn cũng liên tục làm thủ tục sớm để chuẩn bị cho các chuyến du ngoạn.

Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất đón nhận lượng khách từ các tỉnh thành đổ về mở rộng mặt sân đón tiếp hơn bao giờ hết. Những chuyến bay liên tục hạ cánh, đem theo dòng người đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết dài, khiến khu vực chờ đón và ra sân bay cũng trở nên đông đúc, xôn xao không kém.

Tình trạng quá tải tại sân bay trong ngày này phản ánh rõ nét xu hướng di chuyển của người dân thời điểm cuối năm. Niềm vui sum họp, niềm vui bắt đầu chuyến khởi hành, tất cả đều hòa quyện trong những phút giây nghẹt thở nhưng đầy ý nghĩa của ngày mùng 4 tết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *