SỐNG NHƯNG KHÔNG NGỪNG TỐI ƯU – NGÀY MÙNG 4 TẾT, GA TÂN SƠN NHẤT CỨNG ĐẮC KHÁCH VIỆT CÁO CHUYỆN
Ngày mùng 4 tết, sân bay Tân Sơn Nhất trở nên nhộn nhịp chưa từng có, với lượng hành khách đổ dồn vào các chuyến bay nội địa trong khung giờ 8-11 giờ sáng. Các khu vực quầy check-in, soi chiếu an ninh rơi vào tình trạng quá tải, dòng người chen chúc dài theo từng phút trôi qua. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi phải mất tới gần một tiếng đồng hồ để hoàn tất thủ tục hành lý. Không khí tại nhà ga như sôi động hơn bao giờ hết, ghi nhận rõ sự háo hức của hành khách trở về quê sum họp hoặc bắt đầu hành trình du xuân.
Chị Nguyễn Thị Na, nhân viên tại sân bay, cho biết: “Từ sáng sớm, tình hình đã đông nghịt, hành khách đứng xếp hàng dài, ai cũng vội vã. Nhiều người phải chờ khá lâu mới có thể làm xong thủ tục”. Những người có lý do đặc biệt, ví dụ như chú Nguyễn Sơn (60 tuổi, Hà Nội), đã chọn thời điểm này để rời TP.HCM bởi vì vẫn còn việc buôn bán cuối năm, phải hoàn tất các đơn đặt hàng heo quay, gà cúng trong những ngày Tết. Chú Sơn chia sẻ: “Tôi ở lại TP.HCM đến hết mùng 3 để bán hàng, rồi mới ra sân bay từ rất sớm để kịp chuyến sáng. Tôi vui vì cuối cùng cũng về quê sum họp với gia đình”.
Không ít người đến sân bay trong tình cảnh phải chạy đua với thời gian, trong đó có anh Phạm Hoàng Bảo (42 tuổi, Quảng Bình). Là người làm nghề đi tàu đánh cá, hợp đồng đã ký từ đầu năm nhưng công việc yêu cầu anh phải làm việc xuyên Tết. Anh kể: “Lịch trình làm việc đã xếp sẵn, tôi không thể nghỉ. Chuyến bay sáng mùng 4 là lựa chọn duy nhất để về với gia đình sớm nhất”. Anh Bảo xúc động chia sẻ về những ngày lênh đênh ngoài biển: “Tôi thương vợ tôi, một mình ở nhà lo toan tất cả. Tôi rất mong sớm đoàn tụ bên gia đình trong những ngày đầu năm mới”.
Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng chọn dịp này để bắt đầu chuyến đi du lịch trong kỳ nghỉ. Chị Phan Tú Anh, 23 tuổi, quyết định đặt vé chuyến bay vào buổi chiều mùng 4 để đi Huế, rồi quay trở lại TP.HCM làm việc: “Tết ở nhà vui rồi, giờ dành thời gian chạy tour để khởi đầu năm mới thật năng lượng”. Các tuyến bay nội địa ngày này trở nên sôi động, không khí rộn ràng của du khách tạo nên một khung cảnh tấp nập từ sáng sớm.
Trong khi đó, các chuyến bay từ các tỉnh đổ về TP.HCM cũng không kém phần nhộn nhịp, khu vực chờ đón người thân tại sân bay luôn trong tình trạng đông đúc. Những đoàn người thân mong ngóng, các chuyến bay hạ cánh liên tục khiến không khí trở nên sôi động hơn khi mùa xuân mới bắt đầu. Những hình ảnh về cảnh đợi đón, đoàn tụ xung quanh các quầy sân bay thể hiện rõ nét nhịp sống hối hả của người Việt trong dịp lễ lớn này.
Tóm lại, mùng 4 tết tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ là ngày đi lại bình thường mà còn là biểu tượng của sự bứt phá về nhịp sống, công việc và niềm vui đoàn tụ của người dân. Chính sự quá tải tạm thời này phản ánh rõ nét cuộc sống sôi động, không ngừng vươn lên của cộng đồng trong những ngày đầu xuân mới.