THỊ TRƯỜNG PHIM ĐÓN CHIẾC GÁI TỐI KHÔNG NGỜ: TINH HÀ NHẬP MỘNG THẤT BẠI NẶNG NGÀN
Theo thông tin từ Sina, bộ phim Tinh Hà Nhập Mộng do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến thủ vai chính vừa mới ra mắt đã gây chấn động với thành tích thảm họa trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Dù sở hữu kinh phí sản xuất gần 300 triệu NDT, tác phẩm này chỉ thu về chưa tới 70 triệu NDT trong năm ngày đầu, thậm chí nhiều rạp còn không bán được một vé nào.
Trong buổi tổ chức gặp gỡ khán giả quảng bá cho phim, đoàn làm phim đã thổ lộ về những khó khăn khi cạnh tranh vào thời điểm Tết, thiếu sự hỗ trợ từ các rạp chiếu trong việc sắp xếp lịch phù hợp, đặc biệt là vào nửa đêm và rạng sáng, khiến lượng khán giả rất hạn chế. Một khán giả tại địa phương đã phản bác rằng, rạp họ đã chiếu suất phim vào khung giờ 14-16h – thời điểm khá hợp lý – nhưng kết quả vẫn là không bán được vé nào. Tỷ lệ lấp ghế trung bình của bộ phim chỉ đạt 2,9%, cho thấy sự thiếu quan tâm rõ rệt từ phía khán giả, ngay cả nhóm người hâm mộ của chính diễn viên.
Dựa trên dự đoán của trang bán vé Maoyan, khả năng Tinh Hà Nhập Mộng không thể chạm mốc 100 triệu NDT doanh thu cuối cùng là có thể xảy ra. Trong lịch sử các phim Tết, đã có nhiều tác phẩm đạt doanh thu khủng trong thời điểm này, nhưng chưa từng rơi vào tình trạng doanh thu sụt giảm đến mức như vậy.
Các chuyên gia nhận định, chất lượng của Tinh Hà Nhập Mộng chính là yếu tố khiến doanh thu sụp đổ. Phim bị chê là kịch bản nhàm chán, tình tiết thiếu logic, nội dung đạo nhái từ các tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi bật khác. Diễn xuất của Vương Hạc Đệ và Tống Thiến cũng bị đánh giá là quá tệ, đặc biệt Nam chính diễn lố, dùng tiếng địa phương không phù hợp gây phản cảm. Nữ diễn viên chính Tống Thiến thậm chí còn đơ cứng, thiếu sức hút, khiến bộ phim mất điểm nghiêm trọng.
Trang Sina còn cho biết, Tinh Hà Nhập Mộng sử dụng hơn 1,38 triệu khung hình hiệu ứng đặc biệt để tạo ra các thế giới giả tưởng phức tạp, tốn kém. Quá trình hậu kỳ kéo dài tới 18 tháng mới hoàn thành, với mức chi phí dựng hình khổng lồ. Bộ phim lấy bối cảnh tương lai xa, trong đó xã hội phát triển hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, cho phép người dùng tự do thực hiện mọi điều trong mơ, trải nghiệm cảm giác tự do và sáng tạo chưa từng có. Tuy nhiên, hệ thống này dẫn đến khủng hoảng nhận thức, khi nhiều người không phân biệt rõ ràng thực tế và mơ ảo, gây ra những tranh cãi lớn về nội dung.
Trong khi đó, Tinh Hà Nhập Mộng chỉ chiếu toàn quốc, nhưng lại bị bộ phim Dạ Vương – giới hạn chiếu tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây – vượt mặt về doanh thu hàng ngày. Điều này phản ánh rõ ràng về chất lượng yếu kém của tác phẩm. Đoạn phim bị phản hồi là kịch bản sơ sài, tình tiết thô kệch, lấy ý tưởng từ các siêu phẩm khác, cùng với diễn xuất dở tệ của hai diễn viên chính, khiến bộ phim không thể gây ấn tượng hoặc thu hút khán giả.
Tóm lại, sự thất bại của Tinh Hà Nhập Mộng không chỉ phản ánh tình trạng cạnh tranh khốc liệt trong ngành phim Tết mà còn là một lời cảnh tỉnh về chất lượng nội dung và chiến lược truyền thông của các nhà làm phim. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí đang ngày càng cạnh tranh gay gắt, những thất bại như thế này sẽ còn là bài học quý giá cho nhiều tác phẩm trong tương lai.