HÀNG DÀI XE KẸT KHÔNG CHO THUÊ, DÒNG NGƯỜI ĐỔ XÔ VỀ TP.HCM SAU TẾT DÀI NGÀY

ĐÔNG ĐÚC NGƯỜI TRÊN CẦU KHÔNG NGỪNG, GA CÁT LÁI CHẬM NÉT TRONG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NGHỈ TẾT

Vào chiều mùng 6 Tết, khu vực phà Cát Lái trở nên hết sức nhộn nhịp khi nhiều người dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các địa phương lân cận bắt đầu hồi hương trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài. Từ sáng đến chiều, dòng xe máy, ô tô xếp hàng dài, nối đuôi nhau chờ qua phà trong không khí tất bật.

Lượng phương tiện tại bến phà tăng đột biến, mặc dù tần suất hoạt động của phà liên tục, trung bình chờ đợi chỉ trong 5-10 phút mỗi chuyến. Tuy nhiên, trên đường dẫn vào bến, dòng xe ô tô, xe tải phải xếp hàng dài từ 1 đến 2 km để chờ lượt qua phà. Các nhân viên nhà ga hoạt động liên tục, phân luồng hợp lý, mở thêm tuyến để giảm tải, nhưng không thể tránh khỏi tình trạng đông đúc.

Một người dân sinh sống gần khu vực bến phà cho biết từ sáng sớm ngày 4, 5, đến ngày 6, lượng người và phương tiện đổ về bắt đầu tăng cao, nhất là từ khoảng 9 giờ sáng kéo dài đến cuối chiều. Tham gia vào dòng người đông đúc này đều là các xe chở khách, hàng hóa từ các tỉnh như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và các khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái, cho biết dự kiến sẽ phục vụ hơn 55.000 lượt hành khách với khoảng 270 chuyến phà đôi/ngày trong ngày cao điểm này.

Dù lượng người qua lại tăng vọt, các biện pháp lưu thông vẫn được duy trì nhằm hạn chế kẹt xe hay kẹt phà nghiêm trọng. Đặc biệt, những ô tô, xe khách phải xếp hàng dài, chờ đợi lâu hơn, nhưng nhân viên phà vẫn cố gắng phân phối hợp lý để đảm bảo an toàn. Các đoàn xe dài 1-2 km xếp dài trên đường dẫn vào bến, trong khi việc lên phà diễn ra theo lối đi riêng, từng xe một theo thứ tự.

Hình ảnh ghi nhận tại chỗ cho thấy dòng người và phương tiện chen chúc, đợi chờ trong sự nhộn nhịp của ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ. Người dân mang theo đồ đạc chuẩn bị trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết kéo dài, tạo nên một khung cảnh tất bật nhưng trật tự.

Chỉ đến khoảng 17 giờ 50 phút, không khí vẫn còn rất sôi động với hàng dài phương tiện chờ đợi qua phà, phản ánh rõ nét của cuộc sống thường nhật trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, khi mọi người đều hướng về sự trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *