CƠN MƯA LỚN KÉO THEO NGẬP SÂU, NHIỀU NGƯỜI PHẢI LỘI NƯỚC VỀ NHÀ TRONG TỊCH THẢO!

CƠN MƯA TRÁI MÙA GÂY NGẬP NẶNG, GÂY KHÓ CHỊU TRONG GIAO THÔNG TP.HCM

Trong chiều ngày 6.3, TP.HCM phải đối mặt với một trận mưa lớn chưa từng có, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tuyến đường trọng điểm. Trong đó, tuyến đường Lê Đức Anh (phường An Lạc) bị ngập sâu tới nửa mét, khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ qua vùng nước đục ngầu.

TÌNH TRẠNG NGẬP LỤT ÁP ĐẶT NHIỀU PHƯỜNG

Theo các ghi nhận, các tuyến đường như Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Bình Chánh) và Lê Đức Anh (phường An Lạc) đều rơi vào tình trạng ngập nặng. Đặc biệt, đoạn từ cầu An Lập hướng về hầm chui Tân Tạo, nước dâng cao đến 0,5 mét khiến nhiều xe máy bị chết máy trên đường. Người dân buộc phải dẫn bộ phương tiện, trong khi sóng nước do xe lớn tạo ra liên tục tràn vào các nhà bên đường, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Chị Mai, chủ một bãi xe trên đường Lê Đức Anh, cho biết: “Khoảng 16 giờ chiều, mưa xối xả kéo dài hơn nửa tiếng. Nước tràn vào quá nhanh, chúng tôi phải huy động 4 máy bơm hoạt động liên tục để cứu các phương tiện mắc kẹt.” Nhiều người cũng liều lĩnh chạy vào làn ô tô để tránh ngập sâu, tạo ra cảnh hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC

Trong khu vực, các công nhân làm việc tại Công ty PouYuen phải bì bõm vượt nước để về nhà sau ca làm việc. Nhiều chiếc xe máy phải quay đầu hoặc bỏ lại vì không dám đi qua vùng ngập. Các khu vực như đường số 54 cũng chung số phận, nước tràn vào các hộ phố, gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày.

GẦN ĐÓ, các trụ sở công ty và bãi đỗ xe trong khu vực đều bị nước bao vây. Các đơn vị phải huy động tối đa nhân lực và thiết bị để ứng phó, tránh thiệt hại tài sản do nước tràn vào. Một chủ bãi xe chia sẻ: “Chúng tôi phải dùng đến 4 máy bơm công suất lớn để xả nước ra khỏi khu vực.”

GHI NHẬN TẠI CHỖ, NHIỀU NGƯỜI DÂN PHẢI DẪN BỘ PHƯƠNG TIỆN

Trong quá trình xử lý ngập lụt, hình ảnh những người dân khắc khoải, dũng cảm dắt xe qua vùng nước sâu đã trở nên quen thuộc. Một học sinh lội nước vượt qua đường Lê Đức Anh để về nhà chia sẻ: “Mưa quá lớn, tôi không dám chạy qua đoạn ngập, phải đi bộ rất vất vả.” Không chỉ có vậy, nhiều phương tiện bị chết máy, người dân buộc phải dừng lại chờ đợi giúp đỡ hoặc tìm lối đi khác.

Gió giật mạnh, gây thiệt hại nhẹ

Trong cùng thời điểm, khu vực quận 7 và quận 8 cũ cũng chịu ảnh hưởng của mưa lớn và gió mạnh. Dù lượng mưa không dẫn đến ngập sâu như khu vực phường An Lạc, nhưng gió giật đã làm đổ đạc, tốc mái nhà của một số hộ dân. Đến hơn 17 giờ, trời vẫn tiếp tục mưa, các hoạt động sinh hoạt vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thời tiết bất thường này khiến chính quyền địa phương và người dân đều phải gồng mình thích ứng để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời chuẩn bị tâm lý đối mặt với các đợt mưa lớn trong thời gian tới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *