TRƯỜNG ĐH NHA TRANG GÂY BẤT NGỜ Ở TRẬN RA QUÂN KHI ĐÁNH BAY ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH
Trận mở màn vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần thứ IV – 2026 đã khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đã chơi một trận quả cảm trước đối thủ mạnh Trường CĐ FPT Polytechnic. Dù gặp nhiều thử thách, các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà đã thể hiện tinh thần chiến đấu quyết tâm và không ngừng nghỉ, tạo nên một trận đấu đầy cảm xúc và kịch tính.
Trong cuộc đọ sức này, đội chủ nhà phải đối mặt với đội banh được đào tạo bài bản, có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng cao như Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2003, từng trải qua huấn luyện tại Nutifood JMG dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Guillaume Graechen. Đây chính là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở giải năm nay.
Ngay từ những phút đầu, Trường ĐH Nha Trang đã thể hiện tinh thần kiên cường, không e dè trước đối thủ mạnh. Trong khi đó, đội FPT Polytechnic liên tục dồn ép, kiểm soát bóng nhanh với lối chơi đập nhả thần tốc và tấn công liên tục. Phút 20, nhờ pha đánh đầu chéo góc của Phan Lạc Khôi, đội khách mở tỷ số gây bất ngờ cho khán giả nhà.
Dù nhận bàn thua, các cầu thủ chủ nhà đã không nản lòng. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Tú lấy lại tinh thần, tích cực pressing và tìm kiếm cơ hội để gỡ hòa. Phút 40+1, Lê Phương Minh Thái đã tận dụng sai lầm của trung vệ đối phương để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số, mở ra cuộc rượt đuổi kịch tính.
Khán giả dõi theo trận đấu không thể rời mắt khi các cầu thủ trẻ của ĐH Nha Trang thi đấu với trái tim và ý chí mãnh liệt. Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ hàng nghìn cổ động viên nhà, các cầu thủ đã thi đấu chăm chỉ hơn, tranh chấp quyết liệt và tận dụng mỗi cơ hội khi có thể. Sự quyết tâm của đội chủ nhà đã giúp họ giữ vững thế trận, bất chấp khoảng cách về kỹ chiến thuật so với đối thủ.
Cầu thủ Thanh Phước của Trường ĐH Nha Trang đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhận giải thưởng 1 triệu đồng, trong khi thủ môn Hoàng Thịnh được vinh danh nhờ phong độ xuất sắc trong khung gỗ, nhận găng tay trị giá 1 triệu từ ban tổ chức. Những phần thưởng này là những sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ.
Phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Anh Tú chia sẻ: “Chúng tôi không phải đội tuyển có nhiều cầu thủ đào tạo chuyên nghiệp, nhưng ý chí và tinh thần chiến đấu mới là điều quan trọng nhất. Các học trò của tôi đã thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và không bỏ cuộc trước mọi thử thách. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong những trận đấu tiếp theo để thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp và góp mặt tại vòng tứ kết.”
Trong khi đó, huấn luyện viên Trần Hữu Đông Triều của FPT Polytechnic đánh giá cao trận đấu và chấp nhận kết quả hòa: “Chúng tôi hài lòng với 1 điểm có được, bởi trận mở màn đã chứng minh các em đã chơi tốt, gắn kết và có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để sớm giành chiến thắng trong những trận tới.”
Trận đấu đã cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt ở bảng A, đặc biệt khi các đội đều thể hiện quyết tâm cao để vượt qua vòng bảng và tiến xa hơn tại giải đấu. Với tinh thần này, cuộc đua tranh sắp tới hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ hơn nữa.