KHÓAI LÒNG VỚI BÀN VỀ BỀN CHẶT CỦA MỘT NGƯỜI CHA TRÊN ĐẤT TUYÊN QUANG!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÁNH VỢ RỒI KÉO LÊ NỮA TRONG ĐÊM ƯỚC RƠI ÁN MẠNH

Vụ việc gây rúng động tại khu vực bến phà Giải, xã An Thành, TP Hải Phòng, khi một cô gái bị kéo lê trên đường trong tình trạng hoảng loạn, đã thu hút sự chú ý của dư luận và các cơ quan chức năng. Hiện tại, lực lượng công an đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 8.3, Bàn Văn Huấn (35 tuổi, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, Tuyên Quang) cùng chị H.A.T (sinh năm 2002, trú phường Đông Hải, Hải Phòng) đã bắt đầu hành trình từ nhà chị T. đi taxi Grab đến khu vực phà Giải, sau đó đi bộ sang xã Hà Nam để thăm người quen. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình trở về, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, hơn ai hết, Bàn Văn Huấn đã dùng tay chân đánh vào mặt chị T., rồi túm áo và kéo lê cô gái trong tình trạng nằm ngửa trên đường gần bến phà Giải. Hình ảnh được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cô gái đi chân đất, quần áo xộc xệch, trên mặt và áo nhiều vết máu, trong khi đối tượng cầm đôi giày của nạn nhân, cố tình kéo lê trong lúc cô gào khóc.

Cơ quan chức năng xác định, vụ việc đã khiến chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an xã An Thành nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của đối tượng. Hiện tại, công tác lập hồ sơ và xử lý Bàn Văn Huấn theo quy định của pháp luật đang được tiến hành gấp rút.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm rõ vụ việc để đảm bảo công lý và xử lý đúng người đúng tội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *