LŨ QUÉT KINH HOÀNG XÉ NÁT BẢN SUỐI LƯ, ĐIỆN BIÊN: HƠN 20 NGƯỜI THƯƠNG VỊ, HÀNG CHỤC NHÀ CỐI RÁCH CHỈ TRONG MỘT ĐÊM
BẬT MỨC KHUNG CẢNH THẬT CHƯA TỪNG CẢM NHẬN ĐƯỢC TẠI ĐIỆN BIÊN
Chiều ngày 2.8, nhiều căn nhà tại bản Suối Lư, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên vẫn còn chìm trong biển bùn đất, ám ảnh của trận lũ dữ xảy ra sau đợt mưa lớn kéo dài vào sáng sớm ngày 1.8. Trận lũ quét dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người và gây thiệt hại khủng khiếp cho cộng đồng nơi đây.
Trong những hình ảnh ghi lại, người dân chạy đua thoát thân trong cảnh hỗn loạn, hò nhau “chạy đi không là chết”, để tránh bị cuốn trôi bởi dòng nước xiết. Bà Vương Thị Bắc (69 tuổi) kể lại thời khắc khủng khiếp khi đêm hôm đó, nước từ trên cao đổ xuống như thác lũ, phá hỏng con đường, cuốn trôi tất cả những gì đang có trong nhà.
Chị cho biết gia đình mình đã thất lạc toàn bộ đàn lợn, hàng tạ gà và các giá trị tích góp trong suốt 15 năm qua. Cả bản hàng chục gia đình rơi vào cảnh mất nhà cửa, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Nhiều đoàn thể, tổ chức đã đến hỗ trợ bà con, chia sẻ nỗi đau, đứng về phía người dân trong những ngày khó khăn này.
Chủ tịch UBND xã Xa Dung, ông Sùng A Măng, cho biết trận lũ vừa rồi đặc biệt lớn, gây thiệt hại mà chưa từng xảy ra trong lịch sử địa phương. Ông cho hay, 7 người dân đã thiệt mạng do bùn đất sạt lở, 4 người bị thương, hơn 50 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, trong đó bản Suối Lư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các thông tin liên lạc còn gặp nhiều khó khăn do mất điện, mất mạng viễn thông, khiến việc thống kê thiệt hại còn chưa đầy đủ.
Ông nhấn mạnh rằng, từ trước đến nay, người dân chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn và dữ dội như thế này. Dù đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng tránh, nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Ông kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Trong số những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề, anh Ngô Sĩ Đạo (32 tuổi) còn nghẹn ngào khi kể lại cảnh mất toàn bộ tài sản chắt chiu tích cóp sau nhiều năm lao động. Anh nói trong nức nở: Nhà cửa, tài sản của gia đình tôi, trị giá khoảng 500 triệu đồng, giờ đã mất hết. Anh và gia đình chỉ kịp thoát thân, bỏ lại tất cả trong đợt lũ dữ.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn đêm 31.7 và sáng 1.8 gây ra các trận lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên diện rộng. Các thiệt hại đã đến mức đặc biệt nghiêm trọng, với 19 người thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương, hơn 60 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn, cùng hàng chục nhà bị hư hại nặng tại các xã Xa Dung, Tà Dình, Mường Luân, Na Son, Tuần Giáo và Phình Giàng. Trong đó, xã Xa Dung là tâm điểm thiệt hại lớn nhất của đợt bão lũ này.
Chưa từng có trận lũ nào kinh hoàng và tàn phá như lần này. Các cán bộ địa phương đều chung nhận định rằng, hậu quả thực sự đã vượt quá khả năng dự đoán và phòng chống của cộng đồng. Sự hy sinh, mất mát cũng chính là lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của thiên nhiên và cần các giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả hơn trong tương lai.