NAM SINH VIÊN GOLF NĂM CUỐI “GIAI ĐIỆU 15 PHÚT” GIẢI XONG ĐỀ SINH HỌC THPT 2026 NGOÀI PHÒNG THI!

ĐỀ MÔN SINH THẬT SỰ KHÔNG QUÁ ĐÁNH ĐỐ THÍ SINH

Trong không khí căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một hình ảnh đẹp đã xuất hiện từ điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ, phường Chợ Lớn. Hồ Đức Huy, sinh viên chuẩn bị bước vào năm thứ tư ngành y đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cùng các bạn đồng hành của mình đã nỗ lực tiếp sức, cổ vũ các thí sinh trong ngày thi quan trọng này. Không chỉ đứng ngoài cổng, họ còn hỗ trợ các em xác định tinh thần vượt qua áp lực, đặc biệt là các thí sinh đăng ký môn sinh học và hóa học – những môn thi mang tính quyết định.

Huy, cựu học sinh lớp chuyên sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết anh cảm thấy đề sinh học năm nay khá hay và cân đối. “Đề khá đa dạng, kiến thức trải đều theo chương trình từ lớp 10 đến lớp 12, không quá nặng hoặc dễ. Phần câu hỏi ngắn, trả lời nhanh, dễ lấy điểm hơn,” Huy chia sẻ. Anh còn nhận xét thêm: “Phần về sinh lý động vật năm nay dễ hơn, không có nhiều tranh cãi như năm trước.” Sau khi thử sức trong vòng 10-15 phút, Huy đã hoàn thành bài thi, nhưng cũng cảnh báo rằng tâm lý và áp lực trong phòng thi có thể ảnh hưởng đến tốc độ và kết quả của các thí sinh.

Nhiều người đặt câu hỏi về tương lai, về việc không đạt nguyện vọng mong muốn, liệu đó có phải là dấu chấm hết? Huy cùng các bạn sinh viên của mình muốn gửi đến các thí sinh những thông điệp tích cực: Không trúng tuyển nguyện vọng 1 không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. “Nhà trường chúng tôi đã chứng kiến nhiều bạn từ những trường trung bình, thậm chí bình thường, vẫn có thể thành công trong môi trường đại học,” Huy nói. “Điều quan trọng là mỗi người đừng từ bỏ cố gắng, tiếp tục vươn lên để chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai.”

Phan Minh Gia Phát, sắp bước vào năm thứ ba ngành y đa khoa, cũng chia sẻ về hành trình vượt qua áp lực học tập. “Khi đã quen rồi, những áp lực trong phòng thi hay của bậc đại học không còn đáng sợ nữa,” Gia Phát nói. Anh nhấn mạnh rằng: “Các em đã cố gắng hết sức rồi, thì không còn gì để tiếc nuối. 18 tuổi, còn rất nhiều thời gian phía trước để chinh phục những thử thách mới, mở ra nhiều cơ hội mới đổi đời.”

Trong ngày thi, hình ảnh các sinh viên như Huy và Gia Phát không chỉ là những người hỗ trợ tinh thần cho thí sinh mà còn là những tấm gương về nỗ lực và cố gắng. Đối với họ, kỳ thi không chỉ là thử thách của kiến thức mà còn là cuộc hành trình của ý chí và nghị lực, giúp các em tự tin bước tiếp trên con đường phát triển của chính mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *