Người phụ nữ U70 gây xôn xao về chuyện mang thai, quá khứ bí ẩn của bà cụ 91 tuổi ở Trung Quốc hé lộ sự thật kinh ngạc
GẦN ĐÂY, câu chuyện về một người phụ nữ U70 tại Cát Lâm, Trung Quốc mang thai và sinh con đã làm rúng động truyền thông Trung Quốc, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tuy nhiên, câu chuyện này còn khiến người ta phải ngỡ ngàng hơn khi nhớ về một trường hợp từng gây chấn động vào năm 2007, với hình ảnh một cụ bà 91 tuổi phát hiện mang thai sau một cú ngã. Bí mật của bà suốt hơn 60 năm cuối cùng đã được hé lộ qua những phân tích y học đầy bất ngờ.
NGUYÊN NHÂN CỤ BÀ 91 TUỔI PHÁT HIỆN MANG THAI
Theo báo Sohu đưa tin, sự kiện diễn ra tại huyện Thanh Thần, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 6 năm 2007. Nhân vật chính là cụ bà Hoàng Nghĩa Quân, khi đó đã 91 tuổi, cuộc sống bình yên, gia đình gồm 4 thế hệ cùng chung sống.
Chuyện bắt đầu khi bà đi lấy nước ngoài trời, không may trượt chân ngã. Sau cú ngã, bà cảm thấy đau lưng dữ dội nhưng nghĩ rằng chỉ bị trẹo nhẹ. Tuy nhiên, những ngày sau đó, các biểu hiện bất thường đã xuất hiện: chân sưng phù, đau lưng dai dẳng, chán ăn, buồn nôn. Thấy mẹ ngày càng yếu ớt, gia đình đã đưa bà đến bệnh viện kiểm tra.
Các bác sĩ ban đầu nghi ngờ các bệnh về gan như xơ gan hoặc cổ trướng vì bụng bà phình to và triệu chứng buồn nôn. Nhưng khi tiến hành siêu âm, kết quả gây sốc: trong bụng bà xuất hiện hình ảnh một thai nhi hoàn chỉnh, với các chi rõ ràng như hai chân co lại, hai tay ôm đầu, xương sườn cũng lộ rõ. Kết quả chụp X-quang xác nhận, trong bụng bà thực sự có một thai nhi đã trưởng thành.
Sau khi xác minh, bà đã quyết định mở lòng bí mật lâu dài của mình, kể lại chuyện từng giấu kín suốt 60 năm.
BÍ MẬT GIỮ SUỐT NHIỀU THẬP KỶ VÀ SỰ THẬT VỀ “BÀO THAI HÓA ĐÁ”
Theo lời kể của bà, câu chuyện bắt nguồn từ năm 1948, khi bà mang thai hơn 9 tháng và con trai mới lên 6 tuổi. Một ngày, khi cậu bé mở cửa bước vào nhà, đã thấy mẹ mặt tái xanh, đau đớn. Gia đình phải đưa bà đến bệnh viện, cách khá xa, chỉ có phương tiện là thuyền. Trên đường đi, thai nhi trong bụng bà đột nhiên không cử động. Khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận thai đã chết trong bụng mẹ và khuyên phẫu thuật để lấy thai ra ngoài. Song bà đã từ chối vì chi phí quá đắt và lo sợ rủi ro, đồng thời cơ thể bà dần bình phục, không gặp biến chứng.
Trong nhiều năm sau, bà cố gắng dùng các phương pháp dân gian để đẩy thai ra ngoài nhưng không thành công. Sức khỏe vẫn ổn định, chiếc bụng to bất thường cứ thế tồn tại suốt thời gian dài. Bà giấu kín sự việc, cứ sống bình thường mà không ai hay biết chuyện thai chết trong bụng.
Khi đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra lại, các bác sĩ đã phân tích kỹ lưỡng và giải thích hiện tượng này là sự vôi hóa của thai nhi, gọi là hiện tượng “thai hóa đá”. Trong quá trình thai tử vong, mô thai nhi không tiêu hủy mà bị canxi hóa thành các khối cứng rắn, giống như đá. Khi đó, các mô mềm bị thay thế bằng các lớp canxi, tạo thành một khối rắn chèn lẫn trong bụng bà suốt hơn 60 năm.
Tại bệnh viện, các bác sĩ cũng khẳng định cơn đau lưng của bà là do viêm cân mạc vùng thắt lưng, không liên quan đến khối thai. Với tuổi tác cao và tình trạng sức khỏe của bà, các chuyên gia khuyến nghị không phẫu thuật, và gia đình tôn trọng quyết định này.
Câu chuyện của bà Hoàng Nghĩa Quân đã trở thành một minh chứng hiếm gặp về hiện tượng y học kỳ lạ và ý chí mạnh mẽ của một người phụ nữ đã âm thầm mang theo bí mật suốt hơn nửa thế kỷ. Bí mật này không chỉ khiến ai nấy đều kinh ngạc về mặt khoa học, mà còn làm nổi bật nghị lực sống kiên cường của người phụ nữ này trong suốt thời gian dài.