NGƯỜI ĐỒNG NGHĨA CỦA NGỌC THANH TÂM TRONG ‘ĐẢO CỦA DÂN NGỤ CƯ’ VỪA QUA ĐỜI VÌ BIẾN CHỨNG SAU SINH.

NGHỆ SĨ LÊ HIỀN HẠNH RA ĐI Ở TUỔI 37 SAU MỘT GIA ĐOẠN Đầy Nghị Lực

Diễn viên đặc biệt của phim Đảo của dân ngụ cư – Lê Hiền Hạnh – vừa ra đi ở tuổi 37, để lại trong lòng đồng nghiệp và khán giả một nặng nửa tiếc thương sâu sắc. Thông tin này được nghệ sĩ Hồng Ánh xác nhận vào sáng ngày 2.8, sau khi chồng của cô báo tin về sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên. Khoảng gần 1 tiếng sau sinh con, Lê Hiền Hạnh đã trải qua cơn co giật, có dấu hiệu ngưng thở, và sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu rồi ra đi mãi mãi.

Lê Hiền Hạnh sinh năm 1988 tại Đà Nẵng và bị liệt hai chân từ năm 3 tuổi sau một tai nạn. Dù đối mặt với nghịch cảnh, cô vẫn là một biểu tượng của nghị lực sống, vượt lên chính số phận để tiếp cận nghệ thuật. Sức sống mãnh liệt của cô được nhiều người biết đến qua vai diễn thế vai cho nhân vật Chu trong bộ phim truyền hình Đảo của dân ngụ cư, do đạo diễn Hồng Ánh thực hiện. Đặc biệt, cô được giới thiệu vào nghề từ đội tuyển thể thao người khuyết tật tại Đà Nẵng, nơi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đạo diễn Hồng Ánh.

Hồng Ánh chia sẻ: “Thời điểm đó, em được giới thiệu từ đội tuyển thể thao người khuyết tật ở Đà Nẵng. Hình ảnh cô gái ngồi trên xe lăn, chân không lành lặn nhưng ánh mắt luôn rực sáng, làn da trắng như bông, giọng nói đầy sức sống làm tôi không thể quên. Em là vận động viên, mẹ đơn thân, vượt qua nghịch cảnh, bằng chính ý chí và nghị lực của mình.” Nhà làm phim kể lại về kỷ niệm gặp gỡ và cảm phục thần thái tích cực của người nữ diễn viên nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.

Trong suốt thời gian làm việc chung, Hồng Ánh nhớ rõ hình ảnh của Lê Hiền Hạnh luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, bởi cô không chỉ là diễn viên thế thân, mà còn là nguồn cảm hứng lặng lẽ cho cả đoàn làm phim. “Trên phim trường, em là nguồn năng lượng, luôn vui và yêu đời. Tôi nhớ hình ảnh một chàng trai luôn lặng lẽ đợi và đưa đón em mỗi ngày – đó là biểu tượng của tình yêu, trân trọng và giản dị. Khi thấy em hạnh phúc trở thành cô dâu, chuẩn bị đón con gái chào đời, tôi biết cô ấy đã sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình,” Hồng Ánh nghẹn ngào kể về ký ức đẹp của họ.

Sự ra đi đột ngột của Lê Hiền Hạnh khiến nhiều người cảm thấy xót xa và bàng hoàng. Nghệ sĩ Hồng Ánh tin rằng cô vẫn sẽ luôn ở trong trái tim của mọi người, trong ký ức về một người phụ nữ nhỏ bé nhưng phi thường. Cô nhấn mạnh rằng, dù không còn bên chúng ta nữa, hình ảnh và năng lượng tích cực của Lê Hiền Hạnh sẽ mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai từng gặp gỡ và yêu mến cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *