KÝ ỨC GẠC MA SÔI ĐỘNG HƠN 38 NĂM | HÀNG NGÀN NGƯỜI DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
Sáng ngày 14.3, đúng 38 năm kể từ ngày 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh tại bãi đá Gạc Ma, hàng ngàn người từ nhiều đơn vị, trường học trong tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ tưởng niệm đầy xúc động tại khu di tích xã Cam Lâm. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đã kính cẩn dâng hương, hoa, cùng nhau tưởng nhớ các anh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, thắp hương và duy trì phút mặc niệm kéo dài, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Các cán bộ, chiến sĩ của Vùng 4 Hải quân nguyện đoàn kết, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của quê hương.
Ngoài ra, trong sáng cùng ngày, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 cũng tổ chức lễ dâng hương tại khu tưởng niệm. Trung tá Phan Văn Chung, Phó chủ nhiệm chính trị của lữ đoàn, chia sẻ hoạt động này giúp cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của Hải quân Việt Nam, khắc ghi tinh thần kiên cường của các anh hùng liệt sĩ. Ông nhấn mạnh rằng, từ đó nâng cao ý chí và bản lĩnh chính trị trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.
Trong lời phát biểu, trung tá Chung còn nói rõ: hoạt động này còn giúp các cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, ghi nhớ sự hy sinh của các anh hùng, từ đó nâng cao ý chí quyết tâm bảo vệ tổ quốc của thế hệ trẻ. Đặc biệt, sự có mặt của thiếu tá Trần Thị Thủy, con gái của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, đã làm rõ nét ý nghĩa của lễ tưởng niệm. Thủy cho biết dù năm thứ 15 chơi cùng mẹ tại đây vào ngày giỗ của cha, chị vẫn cảm thấy tự hào và tâm huyết với truyền thống của gia đình. Chị bày tỏ mong muốn các thế hệ trẻ luôn vững vàng, noi gương các anh hùng liệt sĩ để cùng nhau bảo vệ chủ quyền đất nước.
Các đoàn viên thanh niên cũng góp phần thể hiện lòng thành kính qua hoạt động dâng hương tại bia tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, đồng thời tham quan, tìm hiểu về lịch sử. Trong số các em nhỏ, em Trần Thảo Nguyên xúc động chia sẻ rằng, em cảm thấy tự hào khi hiểu rõ hơn về sự hy sinh của các anh. Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các anh hùng đã dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc, mong muốn truyền lại những giá trị cao đẹp đó cho các thế hệ sau.
Không chỉ thế, các trường học như THCS Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm như kết nạp đoàn viên mới, tham quan, học tập nhằm giáo dục tình yêu đất nước, tự hào về lịch sử. Thầy cô giáo chia sẻ rằng qua những chuyến đi thực tế này, các em đều nhận thức rõ hơn về giá trị truyền thống, sự hy sinh của các anh hùng. Các em học sinh đều cảm thấy tự hào và hứa sẽ cố gắng gìn giữ truyền thống vẻ vang của cha ông.
Điểm nhấn của khu tưởng niệm là tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời,” mô phỏng hình ảnh các chiến sĩ nắm chặt tay nhau thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc, lấy cảm hứng từ “vòng tròn bất tử” tại Gạc Ma năm 1988. Đặc biệt, trong sáng ngày 14.3, đông đảo học sinh và người dân ghé thăm khu di tích, lắng nghe giới thiệu về lịch sử đất nước qua các hình ảnh, ký ức của các cán bộ chiến sĩ, trong đó có ông Đỗ Văn Minh, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 591, Sư đoàn 377, chia sẻ về quần đảo Trường Sa để truyền cảm hứng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Khu tưởng niệm còn đón tiếp các đoàn tổ chức các hoạt động ý nghĩa như lễ kết nạp đảng viên, tuyên dương, khen thưởng, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho các thế hệ tương lai. Thường trực Ban Quản lý nơi đây cho biết, trung bình mỗi năm, điểm đến này đón khoảng 50.000 lượt khách tham quan, trở thành nơi giáo dục truyền thống, lòng yêu nước của nhiều thế hệ Việt Nam, đặc biệt là các học sinh, sinh viên.
38 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Gạc Ma vẫn còn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam. Những nén hương, vòng hoa và ánh mắt thành kính hôm nay tại tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” là lời khẳng định rõ ràng rằng sự hy sinh của 64 anh hùng ngày ấy sẽ luôn được ghi nhớ và trân trọng mãi mãi.