KHOA PUG CHI TRỊ KHOẢNG CÁCH VỚI CUỘC ĐỜI BẰNG HÀNH ĐỘNG ĐỦ ĐỂ CẬN CAO 1M8 VÀ TRẢ GIÁ HƠN 2,5 TỶ ĐỒNG
Vừa hoàn tất ca phẫu thuật kéo chân thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ, Khoa Pug đã chi hơn 2,5 tỷ đồng để nâng chiều cao của mình lên khoảng 1m8. Thay vì chờ đợi, anh quyết định trở về Việt Nam bằng chuyến bay hạng thương gia với giá vé hơn 100 triệu đồng, mang theo hành lý và tâm trạng của người vừa trải qua một cuộc đại phẫu kỳ công.
Sau khi hoàn thành quá trình điều trị, Khoa Pug cho biết anh đã chuẩn bị sẵn sàng để lên máy bay trở về nhà. Anh chia sẻ: “Hôm nay là ngày cuối cùng tôi kết thúc phẫu thuật kéo chân, đã đóng gói hành lý để về Việt Nam. Tôi sẽ di chuyển bằng hạng thương gia, với giá vé hơn trăm triệu cho hai người.” Anh kể lại trải nghiệm lần đầu tiên ngồi xe lăn ra sân bay, dù trước đó luôn tự do đi lại khắp thế giới: “Tôi vẫn chưa biết quy trình ra sân bay như thế nào vì chưa từng đi kiểu này. Chuyến bay kéo dài 11 tiếng, nhưng tôi còn chưa biết làm thế nào để di chuyển ra máy bay vì chân còn chưa đi lại được rõ ràng. Phải sau 3 tháng nữa tôi mới có thể đi lại nhẹ nhàng, còn mất khoảng một năm để đi lại bình thường.”
Chưa kể, chiều cao của anh sau phẫu thuật đã vượt ngưỡng 1m8, thậm chí gần 1m9 khi đi giày: “Tôi sinh ra chỉ cao 1m67. Để lên được 1m8 như bây giờ đã là điều không tưởng đối với tôi. Có thể nghèo có thể làm giàu, nhưng lùn thì chỉ có cách phẫu thuật kéo chân mới thay đổi được.” Anh tâm sự về những nhiệm vụ khó khăn mình đã trải qua và cảm nhận về cuộc sống: “Có những người sinh ra đã ở vạch đích như trong cuộc đời này, sở hữu cả gia sản khổng lồ nhưng lại không có chiều cao như tôi. Những người đó phải chịu đau đớn kéo dài chân để có chiều cao như mong muốn. Cuộc sống là sự bù trừ, ai cũng có thứ để đánh đổi, quan trọng là bạn hài lòng với những gì mình có hay không.”
Sau khi về đến sân bay, anh được nhân viên đẩy xe lăn tới cổng máy bay và lên chuyến bay hạng thương gia, với không gian riêng tư và thoải mái. Dù còn nhiều khó khăn còn phía trước, Khoa Pug vẫn thể hiện quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng sự mạnh mẽ và dũng cảm.