MỖI KỲ NGHỈ HÈ, THẦY GIÁO 34 TUỔI DÀNH TRỌN TÂM (HOẶC: DÀNH TRỌN TÂM HUYẾT) MỞ LỚP MIỄN PHÍ CHO HỌC SINH NGHÈO VÙNG QUÊ—GẶP GỠ ĐỂ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI

LỚP HỌC MIỄN PHÍ VỪA HỌC VỪA CHƠI – HÀNH TRÌNH GIEO HẠT YÊU THƯƠNG TRONG TRÁI TIM GIÁO VIÊN TRẺ

Thầy Nguyễn Khánh, giáo viên mỹ thuật kiêm Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Hựu Thành B (xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long), đã dành hơn sáu năm qua để mở lớp học hè miễn phí cho trẻ em vùng quê. Từ năm 2016 đến nay, thầy tự nguyện tạo dựng một không gian vừa học vừa chơi, giúp các em nhỏ tiếp cận kiến thức và kỹ năng trong mùa hè thiếu thốn điều kiện học tập thêm ngoài trường lớp.

Lớp học của thầy hướng đến những học sinh tiểu học và THCS, phần lớn là con em lao động nghèo, sinh sống trên địa bàn huyện Vĩnh Long. Thầy Khánh chia sẻ: “Tôi hiểu nỗi lo của phụ huynh mỗi dịp hè, sợ con chơi game, tụ tập đi chơi không an toàn vì kênh rạch chằng chịt. Chính vì vậy, tôi muốn tạo ra một môi trường vui chơi, vừa học, vừa phát triển kỹ năng cho các em.”

Ban đầu, lớp chỉ có khoảng 20 học sinh, sau mở rộng dần, đến gần 100 em mỗi mùa hè. Thầy tổ chức thành hai điểm sinh hoạt tại xã Hòa Bình và xã Vĩnh Xuân, cách nhau hơn 10 km, sắp xếp lịch học xen kẽ để thuận tiện cho việc di chuyển của các giáo viên tình nguyện và trẻ em tham gia.

Chương trình không theo giáo trình cứng nhắc mà thiết kế linh hoạt, gồm tập trung ôn luyện môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh giao tiếp, vẽ, thủ công và kỹ năng sống. Thầy Khánh còn mời các nghệ sĩ từ TP.HCM dạy âm nhạc, các giáo viên có chuyên môn hỗ trợ rèn chữ viết, còn các thầy cô yêu nghề đứng lớp dạy tiếng Anh. Ngoài ra, thầy còn phụ trách quản lý và giảng dạy, đồng thời tự bỏ tiền mua tập vở, màu nước tặng các em.

Phụ huynh và cộng đồng địa phương đều dành lời khen ngợi lớp học của thầy Khánh. Chị Nguyễn Thị Quyên nói: “Nhờ lớp học này, con tôi vừa ôn bài, vừa biết vẽ và làm đồ chơi bằng giấy. Bà con yên tâm gửi gắm con trong hè, tránh xa những trò chơi không an toàn hay cám dỗ của game.” Nhiều em đã trưởng thành, vào cấp 3, đại học nhưng vẫn giữ liên lạc, về thăm thầy hoặc trở lại tham gia lớp dạy hè như Trần Thái Vĩ (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Hân (18 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Mai (18 tuổi).

Thầy Khánh tâm sự: “Điều tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy các em trưởng thành, sống tử tế và có ích. Tôi không mong nhận gì ngoài việc mỗi mùa hè là hành trình truyền yêu thương cho các em nhỏ quê nhà.” Hiện nay, dù chưa nhận sự hỗ trợ chính thức nào, thầy vẫn duy trì lớp học đều đặn, với mong muốn mô hình này sẽ lan tỏa rộng khắp trong tỉnh, mang đến thêm nhiều cơ hội học tập và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em vùng quê.

Sinh viên Trần Thái Vĩ chia sẻ: “Lớp học của thầy Khánh không chỉ dạy con chữ mà còn dạy cách sống tử tế. Nhìn thấy tấm lòng và tình cảm của thầy, em luôn mong một ngày được trở về để tiếp tục hành trình gieo chữ và yêu thương này.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *