LÚC ĐÓ CHỈ BIẾT LIỀU THÔI
Chiều 24.3, trong lúc trên đường đi học về nhà, Nguyễn Lê Tú (quê Hưng Yên, sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa) đã trở thành người cứu giúp kịp thời trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam, Hà Nội. Phát hiện lửa bùng phát từ tầng 2 của ngôi nhà số 3, Tú nhanh chóng nhận thấy các nạn nhân đang mắc kẹt và cần cứu trợ khẩn cấp.
Kết hợp với cảm giác khẩn trương, Tú vội chạy sang bãi đất trống cạnh đó, nơi có ngôi nhà xây dựng mới để bắc thang lên mái nhà lân cận. Từ tầng 7 của ngôi nhà cao tầng này, Tú thấy các người đàn ông đang cố gắng đập mái tôn để giải cứu những người bên dưới. Anh cùng một người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang chưa rõ danh tính đã hợp tác phá mái tôn, đưa được hai người già ra ngoài an toàn.
Trong lúc hỗ trợ, Tú nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của trẻ nhỏ còn mắc kẹt trong nhà, anh không ngần ngại trèo qua thang để đến mái nhà bên cạnh. Lòng quyết tâm nấn ná trong khói đen đặc, Tú nhớ lại: “Lòng tôi nóng như lửa đốt khi nghe tiếng kêu cứu. Tôi không dám nhìn xuống, chỉ tập trung vào việc cứu người.”
Khi tới mái nhà bị cháy, Tú cùng anh Long – con rể chủ nhà – xuống tầng dưới để tìm cách giải cứu. Trong cảnh khói bụi dày đặc, anh cố gắng phối hợp, dùng áo ướt để che mặt, vượt qua các nguy hiểm để giúp các nạn nhân thoát thân. Tú kể lại phút giây sinh tử: “Sặc khói, mắt cay, khó thở nhưng tôi vẫn cố gắng, thậm chí trong lúc đó tôi còn nhắc anh Long phải tìm nguồn nước để giữ sức.”
Sau khi cùng các lực lượng chức năng giúp 5 người thoát ra, Tú tiếp tục xuống tầng 6 để kiểm tra. Anh chia sẻ cảm xúc về việc bị nhiều mạng xã hội ca ngợi như một người hùng: “Mọi người nghĩ tôi là người đập mái tôn cứu người, nhưng thật sự tôi chỉ làm những việc cần làm trong tình huống đó. Tôi không nghĩ mình là người hùng, tất cả mọi người đều chung tay hành động.”
Hiện tại, Nguyễn Lê Tú đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn, vẫn giấu gia đình về vụ việc. Tú nói: “Tối qua tôi gửi ảnh cho mẹ, nói là bị ngã. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vui khi thấy mọi người an toàn, đoàn kết.”
CÙNG CHUYỆN CỨU HỘ, CHÀNG RỂ NÉN ĐAU, PHÁ TÔN GIÚP 7 NGƯỜI
Không chỉ riêng Tú, anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) cũng trở thành người hùng khi phát hiện đám cháy và trực tiếp phá mái tôn để cứu gia đình vợ gồm 7 người. Anh kể lại: “Chủ động gọi về hỏi thăm, khi biết nhà mình cháy, tôi vội chạy đến hiện trường. Lửa bùng dữ dội, tôi phải chạy bộ lên tầng 3 rồi xuống, rồi leo mái nhà bên cạnh để cứu người.”
Sau những phút giằng co, anh đã xác định vị trí các nạn nhân, hướng dẫn mẹ vợ thò tay qua cửa sổ kêu cứu rồi dùng xà beng, thang tre để cạy mái tôn. Trong quá trình này, anh bị bỏng nhẹ do lửa và nhiệt độ cao. Anh chia sẻ: “Chưa rõ danh tính người giúp tôi phá mái tôn đó, chỉ biết anh ấy nói chỉ cần giúp nhau trong lúc khó khăn, không cần tên tuổi.”
Sau khi giúp gia đình vợ thoát nạn, anh cùng Tú và các chiến sĩ đến phối hợp đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong số những người tham gia, có người dùng búa, người dùng xà beng phá vỡ mái tôn, tạo lối thoát an toàn cho các người mắc kẹt.
KHIẾU GỔ TRONG HỒI CHỐI GỌI LÀ NGƯỜI HÙNG
Trong lời chia sẻ, cả Tú và anh Long đều từ chối danh hiệu người hùng, phản ánh tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khẩn cấp. Tú bày tỏ: “Chúng tôi chỉ làm những gì cần thiết để cứu người, còn mọi người khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn.” Còn anh Long cho biết, anh vẫn chưa biết danh tính người đàn ông giúp phá mái tôn, nhưng rất cảm kích và sẽ gửi lời cảm ơn khi gặp lại.
Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong khi những người cứu hộ nỗ lực ổn định tâm lý và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.