KỸ NĂNG SINH TỒN KHI ĐỨNG TRƯỚC NGUY HIỂM CHÁY NỔ: Câu chuyện về 4 người sống sót trong vụ hỏa hoạn trên đường Lĩnh Nam
Chiều tối ngày 24/3, ngôi nhà tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ bốc cháy khiến cư dân xung quanh không khỏi b shock. Trong số những người may mắn thoát khỏi đám cháy có chị T.A, người con dâu của gia đình và ba cháu nhỏ trong nhà. Câu chuyện về họ không chỉ là một bài học về lòng dũng cảm trong hoàn cảnh hiểm nghèo mà còn ghi nhận những kỹ năng sinh tồn bất ngờ trong thời khắc sinh tử.
Khi phát hiện có mùi khét, chị T.A cùng mẹ chồng đã nhanh chóng phản ứng. “Ngay sau đó mẹ chồng tôi chạy lên tầng gọi mọi người. Còn tôi và các cháu định chạy ra ngoài thì khói đã dày đặc nên chạy ngược vào phòng, đóng kín cửa, mở cửa sổ để giảm thiểu lượng khói vào trong,” chị kể lại. Nhờ hành động kịp thời, họ đã dùng khăn mặt, khăn tắm nhúng nước chèn vào các khe cửa để chống khói xâm nhập. Trong lúc đó, chị T.A cùng các con cố giữ bình tĩnh, chờ đợi lực lượng cứu hộ tới giải cứu.
Khi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, tâm trạng của chị phần nào yên tâm hơn. Từ tầng tum, các nhân viên cứu hộ đã hướng dẫn gia đình thoát ra bằng cách đập mạnh vào cửa để báo hiệu. Họ đã được giúp đỡ từ hàng xóm tốt bụng, những người không ngần ngại mạo hiểm xông vào hỗ trợ tìm kiếm những người còn kẹt trong đám cháy.
Trong lúc hỗn loạn, nhiều người dân vô danh đã dũng cảm lao vào và hỗ trợ cứu chữa. Nguyễn Lê Tú, sinh viên Đại học Bách khoa, kể lại: “Lúc đó tôi không biết mình làm gì nữa, chỉ biết cố gắng giúp đỡ. Thấy còn người trong nhà, tôi và mọi người cố gắng tiếp cận để cứu giúp.” Tú cùng con rể của chủ nhà, anh Nguyễn Tiến Long, đã dùng thang và phá mái tôn để tiếp cận các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Tú chia sẻ: “Lúc đó khói quá đặc, tôi phải lấy nước dội lên mặt để không bị choáng. May mắn, cuối cùng mọi người cũng thoát khỏi đám cháy.”
Anh Cường, một người dân sống gần hiện trường, cũng tham gia tích cực trong công tác cứu hộ. “Chúng tôi chạy vào tầng 1 để di chuyển xe cộ ra ngoài, rồi phá cửa, tiếp cận từng tầng để tìm người mắc kẹt,” anh kể. Anh cũng nhấn mạnh: “Chỉ cần giúp được người là đã làm được điều ý nghĩa. Không nghĩ nhiều về an toàn hay cảm ơn.”
Sau ít hơn 30 phút cứu hỏa có mặt, các đội phản ứng đã khống chế đám cháy, đưa 7 người trong đó có nhiều người cao tuổi và trẻ nhỏ ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của họ đã ổn định và đã bàn giao cho y tế chăm sóc.
Vụ cháy trên đường Lĩnh Nam một lần nữa làm rõ giá trị của kỹ năng ứng xử và phản xạ sinh tồn trong các tình huống nguy hiểm, đồng thời ghi nhận lòng dũng cảm của những người dân không ngần ngại xông vào lửa cứu người.