TIẾN TRÌNH PHÁ ÁN ĐẨY NỐI ĐIỀU GÂY ROUS VỚI CÂU CHUYỆN TỪ NỤ CƯỜI ĐẾN ĐAU THỐN

TỘI ÁC ĐÁNG CHOÁNG Ở QUẢNG TRỊ: Nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo di lý về trụ sở để điều tra sau vụ thảm án khiến hai người tử vong

Liên quan vụ thảm án tại Quảng Trị, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã di lý Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, thường trú xã Kim Điền, Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Đây là bước tiếp theo trong quá trình làm rõ vụ án nghiêm trọng gây chấn động cộng đồng.

Theo khai ban đầu, Đạo khai nhận vụ việc liên quan đến việc hai người tử vong gồm tài xế taxi Bùi Thái S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) và bà Đinh Thị T. (SN 1962, mẹ vợ của Đạo, trú xã Kim Điền). Bên cạnh đó, ông Phan Văn Huyên (SN 1960, bố vợ Đạo) bị thương nặng trong vụ án.

Sau khi nhận được tin dữ về cái chết của anh S., gia đình và người thân đã ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể và đưa về quê tổ chức tang lễ. Thật đau lòng khi chứng kiến không khí tang thương phủ trùm căn nhà nhỏ của nạn nhân, nơi người vợ trẻ Nguyễn Thị Thanh T. ôm lấy hai con nhỏ, bật khóc trong nỗi tuyệt vọng. Trong căn nhà nhỏ ấy, những ký ức về cuộc sống gia đình đầy yêu thương giờ đây trở thành nỗi đau xé lòng.

Anh Bùi Thái S. và chị T. đã bên nhau nhiều năm, xây dựng mái ấm trong cuộc sống khó khăn. Con trai lớn của họ năm nay học lớp 2, bé gái mới 4 tuổi. Dù cuộc sống không giàu có, nhưng họ luôn cố gắng, cố thủ những khoảnh khắc sum vầy, những bữa cơm giản dị và những giây phút bên nhau sau những ngày làm việc vất vả. Anh S., như trụ cột vững vàng của gia đình, đã vay mượn để mua xe ô tô chạy dịch vụ hy vọng có thể giúp vợ con bớt khổ.

Chuyến đi định mệnh bắt đầu chiều ngày 26/3, anh S. nhận cuốc qua app chở khách đi Quảng Trị. Trước khi đi, anh vẫn dặn dò vợ con như thường lệ. “Anh S. gọi điện báo chở khách đi xa, ra đến đó tầm tối rồi tắt máy”, chị T. kể lại trong nghẹn ngào. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chị không liên lạc được với chồng. Đến sáng hôm sau, chị nhận được tin anh gặp nạn và đã qua đời.

Nỗi đau và sự bàng hoàng bao trùm lấy gia đình nạn nhân. Những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng tài xế đã chung tay lo hậu sự, thể hiện lòng chia sẻ và mong muốn phần nào giảm đi nỗi đau quá lớn. Lời cầu nguyện và những lời sẻ chia tình cảm ngày càng lan tỏa trong các hội nhóm tài xế, thể hiện sự đồng lòng cùng gia đình nhỏ bé đã chịu tổn thương quá lớn vì vụ việc này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *