SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ CỦA TRIỆU VY TẠI SỰ KIỆN PHIM GÂY CHUỐNG TRÁI DƯ LUẬN RẦM RỘ!

TRIỆU VY XUYẾN TẠC TRỘN TRỞ LẠI TRONG VỤ VIỆC CÔNG CHIẾU PHIM GÂY RỐI

Gần đây, bộ phim Không có tình yêu khác do Triệu Vy đạo diễn cách đây 10 năm bất ngờ được phát hành trở lại dưới tên mới Nọc của mật ngọt. Dự án này đã phải đổi tên, loại bỏ hình ảnh của Triệu Vy khỏi danh sách ekip để đảm bảo an toàn trong quá trình ra rạp, do nữ diễn viên hiện đang bị cấm sóng toàn diện tại Trung Quốc. Thay thế vị trí của cô, Viên Mai đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Trong các hoạt động quảng bá phim, chỉ có ba diễn viên Viên Tuyền, Ninh Tịnh và Cảnh Lạc xuất hiện trước công chúng.

Trong khi đó, tình hình của Triệu Vy đang diễn biến phức tạp. Nữ diễn viên của Hoàn Châu Cách Cách đã bị phong tỏa hàng chục tỷ đồng và đối mặt với nguy cơ phá sản, liên quan đến vụ lừa đảo cùng chồng cũ tỷ phú. Thậm chí, từ tháng 8/2021, cô đã vắng mặt khỏi các hoạt động nghệ thuật, bị xóa sổ khỏi internet và giữ im lặng trước các thông tin về điều tra sai phạm kinh tế.

Dẫu vậy, trong lần ra mắt bộ phim, Triệu Vy đã lén tham gia buổi công chiếu và gây chú ý khi đứng dậy, bỏ mũ, chào hỏi và cảm ơn người hâm mộ xung quanh. Chính hành động này khiến dư luận đặt câu hỏi về ý đồ của cô khi giả vờ là khán giả đến xem phim, nhằm lách luật cấm sóng và gây chú ý để quay trở lại showbiz.

Các nguồn tin cho biết, dù đã đổi tên dự án, Nọc của mật ngọt vẫn là tác phẩm do Triệu Vy thực hiện từ đầu đến cuối. Phim chỉ được trình chiếu với số lượng hạn chế, doanh thu ngày đầu thấp nhất lịch sử phim Trung Quốc, chỉ đạt khoảng 5 triệu NDT (19 tỷ đồng). Phần lớn doanh thu này xuất phát từ sự hỗ trợ ngầm của một số đồng nghiệp thân thiết như Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh, những người đã tạo điều kiện cho bộ phim ra rạp bằng cách bao trọn nhiều suất chiếu. Hành động này vấp phải phản ứng tiêu cực của dư luận, cho rằng họ tiếp tay cho nghệ sĩ vướng scandal trở lại.

Trong suốt quá trình này, các hoạt động của Triệu Vy đều gặp cản trở nghiêm trọng. Từ tháng 8/2021, cô hoàn toàn biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật công khai và bị xóa tên khỏi các nền tảng mạng xã hội. Các cáo buộc về sai phạm kinh tế, bị điều tra và buộc bồi thường số tiền lớn cũng khiến tên tuổi cô mờ nhạt trong làng giải trí. Đặc biệt, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán, và cô hiện đang gối đầu lên khoản nợ nần chồng chất, chưa thể thanh toán.

Theo nguồn tin từ QQ, kể từ tháng 4/2025, Triệu Vy đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì không trả nợ và liên tục bị phong tỏa tài sản. Tình hình tài chính của cô trở nên vô cùng bi đát, phải đối mặt với khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng) và chưa thể trả nổi khoản nợ nhỏ hơn 8.488 NDT (32 triệu đồng). Trong quá khứ, danh xưng “Tiểu Yến Tử” trong Hoàn Châu Cách Cách đã từng làm mưa làm gió khắp châu Á, nhưng giờ đây, cô đã bị phong sát, mất tích khỏi làng giải trí, và trở thành hình mẫu của sự sa sút vì bê bối.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *