RẮC RỐI TRONG RỪNG KEOVÀ KHOẢN VÀNG SJC ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC CỨU GIÚP NHANH CHÓNG

CỤ ÔNG LẠC VÀ RỪNG KELO TẬN HƯỞNG SỰ CHUNG TAY CỨU MẠNG

Chiều ngày 27.4, Công an xã Hưng Lộc cho biết đã nhanh chóng phản ứng sau khi nhận được tin báo của người dân về một cụ ông bị lạc trong rừng keo sâu, kiệt sức và trong tình trạng nguy hiểm. Đội ngũ công an phối hợp với chính quyền địa phương đã kịp thời cứu giúp ông, tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khi một số người dân thôn Hòa Lộc đang làm rẫy thì phát hiện ông Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú tại đường Lê Duẩn, thành phố Huế) nằm bất tỉnh bên vệ đường tại khu vực đập thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh ông là chiếc xe máy hiệu Wave và một chiếc thỏi kim loại màu vàng nghi vàng SJC. Thời điểm đó, ông rất mệt mỏi, yếu ớt và có dấu hiệu ngất do đói.

Ngay lập tức, trung tá Vũ Thanh Tùng, trưởng công an xã Hưng Lộc, đã chỉ đạo cán bộ bảo vệ khu vực nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ông Hồ Đắc Lực, cán bộ Tổ bảo vệ an ninh trật tự xã, cùng một số người dân đã tiếp cận, hỗ trợ và sơ cứu cho ông Sơn. Ông Lực chia sẻ: “Lúc tôi đến, ông Sơn rất yếu do đói và mệt. Vì khu vực này xa trung tâm y tế, tôi quyết định đưa ông về nhà mình để sơ cứu, đồng thời chuẩn bị sữa và thức ăn nhằm giúp ông hồi phục sức khỏe. Nhìn ông run rẩy, chúng tôi vừa giúp đỡ vừa cố gắng trấn an tâm lý để ông bớt hoảng loạn.”

Việc kiểm tra giấy tờ tùy thân cho thấy ông Sơn còn mang theo giấy tờ tùy thân, cùng tiền mặt và một thỏi kim loại màu vàng nghi vàng SJC 9999. Sự phát hiện này khiến mọi người càng thêm bất ngờ. Anh Hồ Quý Lâm, cán bộ Ban quản lý Hồ Tả Trạch, người đã hỗ trợ ông Sơn trước đó, kể lại: “Chiều 26.4, tôi thấy ông Sơn đi vào rừng, sức khỏe vẫn bình thường, xe máy còn chạy ổn. Chúng tôi không nghĩ ông có thể bị lạc. Đến sáng hôm sau, thấy ông ngồi bên vệ đường gần trụ sở của đơn vị, tôi hỏi thăm nhưng ông không đáp lại. Khi phát hiện xe của ông hỏng, chúng tôi đã giúp sửa xe để ông tiếp tục hành trình. Không ngờ đến trưa, chúng tôi nhận được tin ông ngất xỉu vì kiệt sức.”

Sau khi sức khỏe ông Sơn ổn định, công an xã Hưng Lộc đã xác minh danh tính, xác định ông tên là Đỗ Hữu Sơn, 79 tuổi, ngụ tại phường Phú Xuân, TP Huế. Chính quyền địa phương đã liên hệ với gia đình ông để bàn giao lại tài sản và đưa ông trở về nhà. Thật xúc động khi người thân của ông Sơn xúc động trước tấm lòng của những người dân địa phương về sự tử tế, tận tâm trong hoàn cảnh nguy cấp này.

Trung tá Vũ Thanh Tùng đánh giá cao tinh thần cảnh giác và lòng tốt của bà con thôn Hòa Lộc: “Sự nhanh nhạy của người dân và phản ứng kịp thời của lực lượng chức năng đã giúp bảo vệ tính mạng cho ông Sơn, đồng thời giữ gìn tài sản mà ông mang theo.”

Về phần chiếc thỏi vàng nghi vàng SJC mà ông Sơn mang theo, công an xã Hưng Lộc đang phối hợp điều tra nguồn gốc và giá trị của vật phẩm này. Các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm liên quan.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *