XE CỨU THƯƠNG BỊ CHUYỂN GIAO CHO BÊN KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC GIẤY TỜ: CÂU CHUYỆN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU ĐẶC BIỆT TẠI VĨNH LONG
Ngày 1.5, Công an xã Tiên Thủy (Vĩnh Long) đã ra thông báo bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Chung Minh Trí, 33 tuổi, quê Tân Phú, Vĩnh Long, về vụ xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B – 141.53, nhãn hiệu Ford Transit. Đây là vụ việc tranh chấp quyền sở hữu xe cứu thương giữa ông Trí và các bên liên quan, trong đó phía công an xác định ông Trí là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện này, đồng thời cho rằng đây là tranh chấp dân sự và đã hướng dẫn ông khởi kiện tại tòa án.
Theo đơn tố giác của ông Trí, vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 25 phút ngày 18.11.2025. Thời điểm này, nhóm người gồm ông Đ.C.B (46 tuổi, Cà Mau), bà N.T.L.H (44 tuổi, Vĩnh Long, trước đó là tỉnh Trà Vinh) cùng ông V.T.K.H (43 tuổi, Đồng Tháp) đã đến nhà anh Tống Hoàng Huy, tài xế quản lý xe cứu thương của ông Trí tại xã Tiên Thủy, để lấy chiếc xe trị giá khoảng 650 triệu đồng. Nhóm người này đã đe dọa, uy hiếp tinh thần anh Huy và buộc anh phải giao nộp toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe.
Sau khi có giấy tờ trong tay, nhóm người đã sử dụng xe để di chuyển. Tuy nhiên, sau đó, công an xã Tiên Thủy đã tạm giữ xe theo đơn tố cáo của ông Trí. Công an xã xác nhận rằng chiếc xe đứng tên của ông Trí và ông Trí khẳng định đã có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp. Ông Trí cũng nhấn mạnh, xe này là tài sản của cá nhân và chưa từng bị chuyển nhượng, hòa lẫn vào bất kỳ tổ chức nào, kể cả Công ty TNHH y tế Sài Gòn Center do ông thành lập từ 2016.
Ông Trí chia sẻ: “Tôi tố giác nhóm của bà N.T.L.H đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt công ty và các phòng khám của tôi. Riêng chiếc xe cứu thương tôi khẳng định là tài sản riêng, pháp lý rõ ràng. Tôi không hiểu vì sao công an xã lại bàn giao xe cho bên không có giấy tờ hợp lệ.”
Hiện tại, ông Trí vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu làm rõ vụ việc và trả lại tài sản của mình.