bé trai 2 tuổi bị bạo hành đến suy kiệt, bất ngờ thoát hiểm trong gang tấc

BÉ TRAI 2 TUỔI GẶP NGUY HIỂM DO BẠO HÀNH TẠI TP.HCM: Mẹ và người tình bị bắt giữ

Công an TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, quê An Giang) để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em gây thương tích nghiêm trọng cho bé trai 2 tuổi.

Anh Hoàng Huỳnh Huy (29 tuổi, sống gần nơi xảy ra) chia sẻ lại khoảng khắc kinh hoàng khi chính anh là người phát hiện và đưa bé đi cấp cứu. Theo anh Huy, vào khoảng 16h ngày 2/5, anh thấy Trúc dẫn con trai N.G.K. (2 tuổi) sang xin tiền mẹ anh để về quê do bị chồng đánh. Trúc nhờ mẹ anh giữ bé để về nhà thu dọn quần áo.

Anh Huy kể: “Lúc đó, cháu nằm im lìm trên lưng mẹ tôi. Khi kiểm tra, tôi phát hiện trên người cháu có nhiều vết trầy xước, bầm tím và vùng đầu có vết thương hở sâu, nghi do bị hành hạ.” Anh không giấu nổi sự xót xa khi chứng kiến cảnh tượng thương tâm này.

Ngay sau đó, anh cùng mẹ đã trình báo công an địa phương rồi nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong quá trình đó, Trúc và người tình của cô ta đi theo và xin anh đừng trình báo công an, phủ nhận hành vi bạo hành và nói rằng chính Trúc gây ra vết thương.

Theo lời anh Huy, Trúc và Danh Chơn mới đến thuê nhà gần nhà anh khoảng 5 tháng trước. Vừa chăm con, Trúc vừa ở nhà, còn người đàn ông đi làm thuê. Khi khám nghiệm hiện trường, công an tiết lộ bé không phải con ruột của Chơn. Nhớ lại cảnh tượng đáng sợ hôm đó, anh Huy chia sẻ: “Tôi thực sự không hiểu vì sao họ lại tàn nhẫn đến vậy.”

Cháu bé hiện chỉ nặng khoảng 6-7kg, dù đã 2 tuổi nhưng thể trạng rất yếu và các vết bầm cũ còn rõ trên cơ thể.

Về tình trạng sức khỏe của bé N.G.K., các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết sau nhiều ngày chiến đấu để giữ mạng sống, hiện bé đã ổn định hơn, có thể ăn uống bình thường và các vết thương dần lành lại. Cảm xúc của bé cũng đã thay đổi tích cực hơn, bé quấy ít hơn, bắt đầu chơi đùa, phản hồi các sự quan tâm của nhân viên y tế và dần lấy lại cảm giác an toàn.

Hiện tại, bé đang được theo dõi và điều trị tại khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện, dự kiến sẽ không cần phẫu thuật tiếp. Cộng đồng mong chờ quá trình hồi phục của bé sẽ tiếp tục suôn sẻ, đồng thời mong muốn pháp luật xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em của các đối tượng liên quan.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *