TỪ VỈA HÈ ĐẾN ƯỚC MƠ CỦA BÉ GÁI NHỌN NHÈO: CHIẾC BÁNH XÈO CHO TƯƠNG LAI
Trong những ngày gần đây, hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc kiên nhẫn dạy học cho cô bé bán vé số trên vỉa hè tại ngã tư Pasteur – Võ Thị Sáu, TP.HCM đã chạm đến trái tim nhiều người. Ánh đèn xanh đỏ của đèn giao thông, ánh sáng vàng của đường phố, cùng các quán xá ven đường như góp phần tạo nên một lớp học đặc biệt, nơi thắp lên hy vọng nhỏ bé giữa nhịp sống vội vã.
Bé Thanh Hiền, mới 8 tuổi, vẫn hằng ngày theo mẹ bán vé số để kiếm sống, nhưng trong những khoảnh khắc rảnh rỗi, em lại cố gắng học bài, ghi lại từng chữ trong trang vở giữa tiếng động cơ xe qua lại. Trước mặt em là những xấp vé số – sinh kế nuôi mơ ước trở thành cô giáo của tương lai.
Chị Mai Anh, mẹ của Hiền, kể về cuộc đời vất vả của gia đình. Từ khi chồng mất việc chạy xe ôm do mắt kém, cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Gia đình có ba người con, trong đó em bé thứ hai mắc bệnh động kinh phải nghỉ học. Công việc của chị lúc đầu là bán trái cây, phục vụ nhà hàng, rồi cuối cùng chọn nghề bán vé số để tiện chăm sóc các con.
Chị kể về người đàn ông ngoại quốc – anh Chris, người đã vô tư tới dạy tiếng Anh miễn phí cho bé Hiền. Đó là một cơ duyên giúp em có cơ hội học tập, vượt qua hoàn cảnh nghèo khó. Chị chia sẻ: “Anh ấy là thầy giáo tiếng Anh. Không biết vô tình hay may mắn, anh đi qua nhìn thấy và quyết định giúp đỡ. Không cần lễ nghi, anh chỉ mang đến những bài học nhỏ bé, giúp bé có thêm niềm tin vào tương lai.”
Dù phải đối mặt với nhiều lời dị nghị, chị Mai Anh vẫn giữ vững quyết tâm. Chị cho biết: “Người ta nhìn vào nói mình lôi con nhỏ ra để lấy lòng thương hại, nhưng mọi người nghĩ sao cũng được, miễn mình có tiền nuôi con đàng hoàng là đủ. Tôi bán vé số này là nhờ tình thương của mọi người, cuộc sống mới tươi sáng hơn thôi.” Chị dự định sẽ bán hết năm nay rồi tìm một chỗ cố định để mở quán cơm, tạo điều kiện cho con gái có nơi học tập thực sự.
Trong lòng chị, mỗi ngày bán vé số không chỉ là trách nhiệm mưu sinh mà còn là hành trình gieo hy vọng cho con nhỏ. Thanh Hiền, dù còn nhỏ tuổi, đã có ước mơ rõ ràng: trở thành cô giáo sau này. Em thỉnh thoảng không hiểu hết những khó khăn mà mẹ đang trải qua, nhưng em thấy rõ ý chí vươn lên trong từng nét chữ.
Trên vỉa hè tấp nập ấy, dưới những đèn giao thông vẫn chuyển màu đều đặn, có một tương lai đang dần hé lộ qua những giờ học tiếng Anh giản dị, qua hy sinh âm thầm của người mẹ nghèo mà nhiều người cảm phục. Những xấp vé số không chỉ là sinh kế, mà còn là chiếc cầu nối đưa những ước mơ trẻ thơ đến gần hơn thực hiện.