HÀ NỘI NỐI GÓI TRÁI NGHƯỢC VÌ MƯA GIẢI NHIỆT, NGƯỜI DÂN CHẬT VẬT VỀ NHÀ GIỮA ĐÊM
Chiều 28.5, sau 5 ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội bất ngờ đón cơn mưa rào kéo dài, làm dịu đi khí hậu oi bức. Tuy nhiên, ngay trước trời mưa, các trận giông, sét đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các phương tiện lưu thông trên đường phố.
Trong ảnh là đoạn đường Lê Quang Đạo qua sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra cảnh tượng ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa chiều tối. Trận mưa kéo dài đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Quốc lộ 70… chìm trong nước, gây khó khăn cho người dân trên hành trình trở về nhà.
Khu vực ngập nặng nhất là đoạn Lê Quang Đạo qua Mỹ Đình, với nước tràn vào lòng đường sâu khoảng 30-40 cm, kéo dài hàng trăm mét. Các phương tiện di chuyển gặp khó khăn, nhiều ô tô bị chết máy giữa chừng, một số phương tiện phải dắt bộ vượt qua điểm ngập.
Khoảng 19 giờ 30, mặc dù trời đã tạnh mưa, nước vẫn còn đọng lại trên mặt đường tại sân vận động Mỹ Đình. Cảnh tượng ùn tắc xảy ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt từ đường Lê Quang Đạo sang Lê Đức Thọ với hàng trăm mét xe cộ phải dừng lại chờ dòng nước rút.
Ngoài ra, trên các tuyến đường như Trần Hữu Dực hay các khu vực quanh khu đô thị, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra phổ biến. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 29 đến 31.5, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm xuống còn khoảng 26-31 độ C, mang lại khí hậu dễ chịu hơn cho người dân. Tuy nhiên, hậu quả của trận mưa ngày hôm nay để lại những hình ảnh ảm đạm: nước ngập sâu, phương tiện chết máy, người dân vất vả lội qua dòng nước đục ngầu.