NGƯỜI HÙNG CỦA CHIẾN DỊCH PHẢN GIÁN CM12: ĐẠI TÁ PHAN THÀNH LẬP VỚI HÀNH TRÌNH TRÁI TIM VÀ SỨC MẠNH
Ông Phan Thành Lập, người trực tiếp tham gia và chỉ huy các chiến sĩ trong chiến dịch phản gián CM12, đã ghi lại những trang sử oai hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài. Những ký ức cuộc đấu trí và mưu lược trong chiến dịch này góp phần làm sáng rõ chân dung của người chiến sĩ kiên trung, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho đất nước.
KẾ HOẠCH PHẢN GIÁN CM12: ĐẬP TAN ÂM MƯU ĐỐI PHÓ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ
Vào tháng 9 năm 1982, khi mới 27 tuổi, ông Phan Thành Lập được cử làm đội trưởng đơn vị đặc biệt của Công an tỉnh Cà Mau để thực hiện Kế hoạch phản gián CM12. Thời điểm đó, hơn 100 chiến sĩ cùng ông đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cam go, từ tập luyện vất vả đến việc hóa trang để trà trộn vào các tổ chức phản động.
Trong suốt nhiều tháng, các chiến sĩ thường xuyên tập luyện dưới những điều kiện khắc nghiệt tại các trại giam và phân trại cải tạo. Ông cùng đồng đội phải để râu ria, tóc dài, luyện tập khéo léo để giả dạng biệt kích nhằm thực hiện nhiệm vụ. Những ngày tháng căng thẳng, nguy hiểm nhất là khi các toán biệt kích dùng tàu vận chuyển vũ khí, tiền giả vượt biển vào bờ.
Các chuyến đổ vũ khí qua biển đều diễn ra trong điều kiện cam go nhất, có khi phải lặn mò các thúng bị vỡ, bị trôi dạt vào các bãi bồi để giữ bí mật và tránh lộ kế hoạch. Những thùng vũ khí trôi dạt vào bờ, người dân địa phương thường nhặt được rồi giao nộp cho công an, ông Lập giải thích: “Chúng tôi nói với bà con đó là vũ khí viện trợ của Liên Xô để tránh gây nghi ngờ. Những lần đó, chúng tôi đã nhiều lần phải lặn mò giữa đêm tối, biển động để giữ bí mật.”
CHIẾN CÔNG ĐÁNG NGẪU HỨNG VÀ TÁI TẠO CHIẾN TRƯỜNG
Trong vòng 3 năm, từ 1981 đến 1984, các tổ chức phản động đã thực hiện 18 chuyến xâm nhập qua biển vào huyện Trần Văn Thời (cũ), mỗi chuyến chở theo hàng chục tấn vũ khí, hàng trăm tên biệt kích, nhằm phá hoại an ninh đất nước. Đêm 9 tháng 9 năm 1984 đã diễn ra chuyến xâm nhập cuối cùng, cũng là đỉnh điểm hiểm nguy, do các tên phản động Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá cầm đầu.
Chuyên án này, theo ông Phan Thành Lập, là một cuộc chiến đấu nội lực, trí tuệ quyết liệt. Trong trận quyết chiến cuối cùng, ông đã trực tiếp chỉ đạo tiêu diệt và bắt sống nhiều tên biệt kích, góp phần làm thất bại âm mưu gây rối loạn của các tổ chức phản động. Đây là chiến công vang dội, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước.
KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA
Thành công của kế hoạch phản gián CM12 giúp bắt giữ 189 đối tượng phản động lưu vong, thu giữ hơn 143 tấn vũ khí, 90 tấn đạn dược, 1,2 tấn chất nổ, cùng hàng chục tấn tiền giả. Nhiều tổ chức phản động trong và ngoài nước bị phá vỡ toàn diện, hàng trăm tên gián điệp, biệt kích bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Kết quả đó đã làm thất bại mọi âm mưu gây bạo loạn và thay đổi chế độ của các thế lực phản động.
Năm 1984, ông Phan Thành Lập cùng hai tập thể và ba cá nhân khác đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, ông còn sống tại Cà Mau, với hành trình dài từ người chiến sĩ trẻ tuổi trở thành biểu tượng của lòng trung kiên, dũng cảm trong cuộc chiến chống phản động.
Hành trình của ông đã trở thành bài học quý giá về lòng dũng cảm, trí tuệ và ý chí kiên định của lực lượng công an nhân dân. Những chiến công trong Kế hoạch phản gián CM12 không chỉ làm rạng danh lực lượng, mà còn đi vào huyền thoại, thúc đẩy thế hệ trẻ hôm nay hướng về truyền thống vẻ vang của đất nước.
Phim truyền hình về kế hoạch phản gián CM12 dự kiến sẽ ra mắt trong quý 4 năm 2026, do điện ảnh công an nhân dân sản xuất, nhằm kể lại hành trình đấu trí gay cấn, phơi bày những âm mưu thâm độc của phản động và những chiến công của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.