BÍ MẬT VỀ NỖ LỰC CỦA NHỮNG EM HỌC SINH ĐANG CHIẾM TRỌN TRÁI TIM CHỦ TỊCH FPT TRƯƠNG GIA BÌNH mời bạn khám phá!

HÀNH TRÌNH NGHĨA CỬA VÙNG ĐẤT NGƯỜI TRẺ VỚI TRƯỜNG HY VỌNG

Vào chiều 13.6, trong chương trình kỷ niệm 5 năm thành lập Trường Hy Vọng tại khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về ý nghĩa của hành trình này. Ông nói rằng, sau năm năm hoạt động, có biết bao tấm lòng, bàn tay và trái tim đã dành trọn yêu thương cho các em học sinh, đến mức không thể kể hết. Những đóng góp ấy đã góp phần xây dựng một mái nhà chung đầy ý nghĩa cho những thân phận đặc biệt, đặc biệt là những em mất người thân vì đại dịch Covid-19.

Chủ tịch FPT cảm xúc khi nhìn lại hành trình của các em qua các tiết mục văn nghệ và các đoạn phim ghi lại quá trình phát triển của Trường Hy Vọng. Ông bày tỏ niềm hạnh phúc vô hạn khi cảm nhận được năng lượng tích cực từ các học sinh, những người đã làm sống lại trong ông cảm xúc vẹn nguyên và ý nghĩa sống còn của lòng yêu thương. “Các con đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể giúp đỡ. Năng lượng của các con giúp tôi sống lại những cảm xúc tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi được đến với các con,” ông chia sẻ.

Trong bài phát biểu của mình, ông nhấn mạnh hai giá trị cốt lõi mà các em cần mang theo là tình yêu thương và sự trân quý. Theo ông, yêu thương là nền tảng của mọi điều tốt đẹp, là chìa khóa đem lại hạnh phúc cho các em, thầy cô và những người đã nuôi dưỡng các em trong những thời khắc gian nan nhất. Ông khuyên các em hãy trân trọng từng ngày sống dưới mái trường này, biết ơn những người bạn bên cạnh. “Có thể lúc này các con còn ghét hoặc giận ai đó, nhưng theo thời gian, tất cả sẽ trở thành những ký ức của tình thương. Hãy trân trọng tất cả, dù đó là vui hay buồn, hạnh phúc hay thử thách, vì tất cả đều đáng giá,” Chủ tịch FPT nhắn gửi.

Đặc biệt, trong lời chia sẻ đầy cảm xúc, ông kể lại những ký ức tuổi trẻ của chính mình khi lần đầu bước vào cuộc sống tự lập. Những đêm đen trong thư viện, những băn khoăn, sợ hãi, cảm giác nhỏ bé trước tương lai đã giúp ông trưởng thành hơn. Ông chia sẻ rằng, dù có thể gãy cánh, ông vẫn còn có vòng tay yêu thương của gia đình, đó là điểm tựa vững chắc giúp ông vượt qua mọi thử thách. “Điều đó đã cho tôi sức mạnh để dấn thân, không sợ hãi, và tin tưởng rằng dù có thế nào đi nữa, luôn có tình yêu thương của gia đình chờ đợi phía sau,” ông nói.

Từ câu chuyện của chính mình, ông gửi đến các học sinh sắp rời mái trường một lời nhắn nhủ đầy yêu thương: “Dù các con bay đi đâu, đến đâu, vẫn luôn có một tình yêu thương mang tên Hy Vọng, luôn ở phía sau để nâng đỡ và chờ đón các con.”

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, đã thể hiện sự xúc động khi nhắc lại những ngày đầu cùng ngành đồng hành với Trường Hy Vọng. Bà nói rằng, các thầy cô và cán bộ ngành giáo dục đã gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc cho các em, những học sinh mang trong mình mất mát, tổn thương do đại dịch. Sự quan tâm, sẻ chia và lòng yêu thương chân thành đã giúp các em tiếp cận tri thức và vượt qua nghịch cảnh. “Chúng tôi nhận thấy rằng nếu không có trái tim yêu thương chân thành, thì hành trình này có thể chưa thành công,” bà Thuận chia sẻ.

Bà cũng ghi nhận rằng, trong 5 năm qua, sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô và lãnh đạo FPT đã góp phần tạo dựng một môi trường tốt, giúp các em không chỉ về mặt vật chất mà còn về tinh thần. Những câu chuyện về nghị lực và ý chí của các em đã trở thành những bài học quý giá, truyền cảm hứng mạnh mẽ không chỉ cho ngành giáo dục mà còn cho toàn xã hội. “Tất cả những nỗ lực đó đều xuất phát từ tình yêu thương và khát vọng mang lại hy vọng cho các em,” bà nhấn mạnh.

Kết thúc sự kiện, các em học sinh – những người có hoàn cảnh đặc biệt, phần lớn là mồ côi do dịch Covid-19 – đã thể hiện tinh thần vượt khó qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Các em là minh chứng rõ nhất cho ý chí và nghị lực mà Trường Hy Vọng nuôi dưỡng, truyền cảm hứng cho cả cộng đồng.

Chương trình không chỉ là dịp ôn lại chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển của trường, mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai tươi sáng của những số phận đặc biệt đã và đang được tiếp sức, vươn lên trong cuộc sống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *