MY ROYAL NEMESIS GÂY BỎNG KÍN TRÊN MÀN ẢNH: CẢNH 18+ BỊ CẮT, KHÁN GIẢ ĐÒI HÀNG LOẠT GIẢI TRÌNH
Trong thời gian gần đây, bộ phim truyền hình Hàn Quốc my royal nemesis đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả trong và ngoài Hàn nhờ cách khai thác mô-típ xuyên không mới lạ, kết hợp yếu tố lãng mạn, hài hước với câu chuyện về hai nhân vật phản diện từ hai thời đại khác nhau. Tác phẩm không chỉ gây ấn tượng về nội dung mà còn lập thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng, duy trì rating ổn định ở mức 9-10%.
Tuy nhiên, gần đây, một đoạn cảnh đặc biệt gây tranh cãi đã khiến cộng đồng mạng xôn xao: cảnh nóng 18+ của các nhân vật chính trong tập 12 bị cắt bỏ hoàn toàn. Đoạn phim hé lộ những hình ảnh liên quan đến khoảnh khắc thân mật giữa Se Gye và Seo Ri, với cảnh nhân vật nữ tỉnh dậy trong chiếc áo sơ mi của nam chính sáng hôm sau, phản ánh rõ nét sự gắn bó thân thiết, dù không có hình ảnh nóng bỏng cận cảnh.
Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối và bức xúc trước quyết định cắt bỏ này. Trên các diễn đàn, hàng nghìn lượt bình luận phản ứng gay gắt, đa phần đều cảm thấy bị đánh lừa sau nhiều tuần chờ đợi, mong đợi những cảnh quay táo bạo. Một số người còn yêu cầu nhà đài SBS công khai những phân đoạn đã bị loại bỏ, nhằm rõ ràng hơn về nội dung thực sự của phim.
Trong khi đó, nhiều ý kiến khác dành lời khen cho cách ekip xử lý tình huống một cách tinh tế. Chỉ qua những chi tiết nhỏ như chiếc áo sơ mi, khung cảnh sáng hôm sau hay biểu cảm ngượng ngùng của nhân vật, khán giả vẫn tự hiểu được rằng đã có những khoảnh khắc thân mật xảy ra, mà không cần đến những cảnh quay quá táo bạo, góp phần giữ gìn nét đẹp trong sáng của tác phẩm.
Sau sự việc này, tập 12 lại mở ra nhiều nút thắt mới cho cốt truyện. Seo Ri dần hé lộ nhiều bí mật về thân phận thật sự của mình, trong khi Se Gye nhận thức rõ hơn về mức độ quan tâm của cô dành cho mình, trái ngược với những tham vọng cá nhân. Những ký ức kỳ lạ và linh cảm về việc chỉ còn vài tuần nữa sẽ trở về thời Joseon khiến hai nhân vật chính gặp phải những thử thách mới. Bên cạnh đó, những mối quan hệ phản diện như Mun Do tiếp tục thao túng nhằm loại bỏ Se Gye khỏi tập đoàn Biojei, trong khi chủ tịch Dal Su tỉnh lại với ký ức mất hai tuần, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào kẻ phản diện. Đồng thời, bà Nam ngày càng yếu đi, nhà hàng của cô chủ Dan Sim đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế phá dỡ, khiến mọi người rơi vào tình trạng căng thẳng.
Không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc cuối cùng, Seo Ri đã dành thời gian bên Se Gye và cuối cùng thú nhận sẽ rời đi trong hai tuần tới. Thông tin này khiến Se Gye chấn động, đồng thời những ký ức tuổi thơ trỗi dậy dữ dội khi cô bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc của chính mình. Đặc biệt, việc cô đọc nhật ký của bà Nam mở ra nhiều manh mối liên quan đến vụ đuối nước năm xưa cũng như quá khứ của chính cô. Từ lời giải thích của thầy bói Geum rằng ký ức luôn gắn liền với linh hồn, Seo Ri bắt đầu tin rằng những ký ức đó chính là của chính mình.
Tập phim cuối cùng của loạt phim khép lại bằng cú twist bất ngờ: Seo Ri thời hiện tại (do Dan Shim xuyên không) hóa ra chính là cô gái thật sự, trong khi thân phận của người đang tồn tại tại Joseon vẫn còn là một bí ẩn lớn, hứa hẹn trở thành điểm nút quan trọng của những phần tiếp theo.
Những đợt tranh luận xung quanh cảnh nóng bị cắt của my royal nemesis phản ánh rõ nét sự tò mò và mong đợi của khán giả về sự cân đối giữa nội dung và hạn chế về nội dung nhạy cảm. Liệu nhà sản xuất sẽ có lời giải thích rõ ràng hơn về vấn đề này trong thời gian tới?