CHẤN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG CỦA ISMAEL KONE GÂY CHIẾC ÁO LŨA CHO ĐỘI TUYỂN CANADA VÀ KÉO THEO NHỮNG HẬU QUẢ KHẮC NGHIỆT TẠI WORLD CUP 2026

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ CẦU THỦ CỦA FIFA ĐƯỢC KÍCH HOẠT SAU CHẤN THƯƠNG NẶNG CỦA ISMAEL KONE

Ngay sau hiệp hai trận đấu giữa Canada và Qatar tại Vancouver, sân BC Place chứng kiến một pha va chạm nguy hiểm khiến cầu thủ Ismael Kone gặp chấn thương nghiêm trọng. Trong tình huống này, Assim Madibo của đội Qatar đã có action nhằm vào Kone với pha vào bóng nguy hiểm, ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng sau khi rà soát VAR, cầu thủ Qatar bị truất quyền thi đấu.

Ismael Kone đau đớn nằm sân, phải rời khỏi sân bằng cáng trong tiếng reo hò thương cảm từ hơn 52.000 khán giả có mặt. HLV Jesse Marsch chia sẻ rằng những người gần vụ việc còn nghe rõ tiếng xương gãy, tạo nên một cảnh tượng sững sờ và đầy tiếc nuối cho toàn đội Canada.

Chấn thương này khiến FIFA ngay lập tức kích hoạt chương trình bảo vệ CLB, theo đó các đội bóng chủ quản sẽ được bồi thường nếu cầu thủ bị chấn thương khi thi hành nhiệm vụ quốc gia, phải nghỉ thi đấu trên 28 ngày. Cụ thể, FIFA sẽ bồi thường cho cầu thủ Canada hơn 19 tỉ đồng (khoảng 650.000 euro), dựa trên hợp đồng của Kone với câu lạc bộ Sassuolo tại Serie A, nơi anh đang chơi với mức lương 26.500 euro mỗi tuần. Dự kiến, Kone sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tháng, và đây là một trong những trường hợp nhận bồi thường lớn nhất tại World Cup 2026.

Tin vui đã đến khi ngày 19.6, Ismael Kone đã trải qua thành công ca phẫu thuật kéo dài gần 90 phút tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver, dưới sự điều hành của đội ngũ y bác sĩ hàng đầu. Các bác sĩ cho biết ca mổ đã thành công và cầu thủ 23 tuổi sẽ được chăm sóc trong điều kiện tối ưu để hy vọng hồi phục hoàn toàn, mặc dù còn đang chờ xác định chính xác thời điểm quay trở lại sân cỏ.

Từ giường bệnh, Kone gửi lời cảm xúc đến cộng đồng qua mạng xã hội: “Tình anh em là tất cả đối với tôi. Những gì các bạn đã làm ngày hôm qua sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sớm trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa.” Anh đã có 42 lần khoác áo đội tuyển Canada, và sự kiện này càng khiến truyền thống đoàn kết của đội bóng thêm phần ý nghĩa.

Trong ngày sau chấn thương, toàn đội Canada cũng đã ghé thăm đồng đội tại bệnh viện. Nathan Saliba, người thay Kone trên sân, đã ghi bàn và biểu tượng hóa bằng cách tạo hình số 8 — số áo của Kone — rồi giơ cao chiếc áo của người đồng đội như một lời cổ vũ mạnh mẽ.

Sassuolo, CLB chủ quản của Kone, xác nhận ca phẫu thuật thành công và cho biết quá trình hồi phục sẽ bắt đầu trong những ngày tới. Dù mất đi một trong những trụ cột quan trọng, đội tuyển Canada vẫn giữ vững tinh thần lạc quan rằng sự cố này sẽ trở thành động lực để mạnh mẽ tiến bước tại World Cup 2026.

HLV Jesse Marsch nhấn mạnh: Chúng tôi là một gia đình. Thật đau lòng khi chứng kiến một người anh em phải rời sân theo cách như vậy, nhưng điều đó cũng chính là nguồn cảm hứng để cả đội nỗ lực vượt qua thử thách này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *