VỤ ÁN MẠNG KINH HOÀNG TẠI BẮC NINH: NHỮNG GIAY PHÚT CẬN CẬN VÀ ĐAU ĐỚN
Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, đã khiến 4 người thiệt mạng, sáng ngày 21/6, ông Nguyễn Văn Tài, chú ruột của nạn nhân, đã chia sẻ những hành trình đẫm nước mắt và những lời kể chân thực về những giây phút kinh hoàng diễn ra tại hiện trường.
Theo ông Tài, người đầu tiên thoát khỏi vụ tấn công là chị N.B.N. ( SN 2011, con nuôi của gia đình nạn nhân), hiện đang trong quá trình điều trị sau khi bị thương tích nặng. Ông Tài kể lại: “N.B.N là em gái của N.T.N. Cháu đang nằm trong võng ở tầng 1 khi bị đối tượng xông vào chém. Cháu kịp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu chúng tôi.” Khi nghe tin, ông Tài đã lập tức chạy đến hiện trường.
Chỉ huy của linh cảm bố mẹ và thân nhân khi tới nơi, ông Tài không thể tin vào mắt mình: “Tôi chạy đến thì thấy cháu máu me đầy người. Lúc đó, tôi không kịp hỏi nhiều, chỉ hỏi đối tượng ở đâu thì cháu nói người đó vẫn còn trong nhà. Tôi bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu.” Tuy nhiên, cánh cửa nhà đã bị khóa chặt, gây cản trở nghiêm trọng cho công tác cứu hộ.
“Nhiều người thân đã cố gắng phá cửa để cứu các cháu nhỏ còn mắc kẹt bên trong. Khi đập kính, chúng tôi thấy bé gái vẫn còn sống nhưng đã tử vong sau đó, bé trai cũng không qua khỏi khi đang trên đường đến bệnh viện,” ông nghẹn ngào kể lại.
Trong quá trình tiếp cận hiện trường, các lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng. Họ sử dụng dụng cụ để phá cửa lên tầng hai, nơi phát hiện bé N.T.N. đã tử vong. Nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990) đã tự sát trong quá trình xung đột nhưng chưa chết, vẫn còn chống đối bằng hơi cay và đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Chia sẻ về đối tượng, ông Tài nói: “Tôi không quen nhiều về tính cách của Tuyên. Biết chỉ qua mối quan hệ tình cảm với cháu Nga, thỉnh thoảng về chơi. Tôi không rõ về cuộc sống hay công việc của hắn.” Đồng thời, ông cũng cung cấp thông tin về gia đình nạn nhân, cho biết chị N.T.N. đã ly hôn từ khoảng 2 năm trước và sống cùng bố mẹ đẻ. Cháu nữ sống cùng mẹ, trong khi cháu trai chủ yếu sống ở với bố.
Theo lời kể của các nhân chứng, sau khi các lực lượng công an có mặt, việc tiếp cận hiện trường diễn ra hết sức gian nan. Đội đặc nhiệm mang theo trang bị chuyên dụng, phá cửa tầng hai và phát hiện sự thật đau lòng: bé N.T.N. đã tử vong, trong khi tên Tuyên cố thủ rồi tự sát.
Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C., do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Tuyên đã dùng dao tấn công mọi người trong nhà, gây hậu quả nghiêm trọng: tử vong chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B., và chính hắn. Chị N.B.N. bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và mở rộng điều tra nguyên nhân vụ việc, nhằm đưa ra ánh sáng rõ ràng về vụ án kinh hoàng này.
Câu chuyện đau lòng và những hình ảnh chân thực về những phút giây ám ảnh tại Bắc Ninh khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Trong những khoảnh khắc đó, tất cả đều mong muốn sự công lý và hướng về những nạn nhân đã không còn có thể trở về.