VỤ ÁN MẠNG ĐẨY NỬA NGÀY TIẾP TỤC GÂY SÓNG XỨNG: CẬN CẢNH CHUYỂN ĐỘNG TẠI BẮC NINH
Ngày 21/6, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, khiến 4 người thiệt mạng. Ông Nguyễn Văn Tài, chú ruột của các nạn nhân, đã chia sẻ những diễn biến chân thực từ hiện trường và quá trình xử lý vụ việc.
Theo ông Tài, người đầu tiên thoát khỏi thảm kịch là cháu N.B.N. (sinh 2011), con nuôi trong gia đình, đang được điều trị sau khi bị thương trong vụ tấn công. Ông kể lại: “N.B.N. nói đang nằm trong võng ở tầng 1 thì bị đối tượng xông vào chém. Cháu cố gắng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu.” Trong khi đó, ông Tài ở gần nhà khi nhận tin báo. Khi tới nơi, ông thấy cháu bé bị thương nặng, máu me đầy người. “Không hỏi nhiều được, chỉ hỏi đối tượng còn trong nhà không, thì cháu nói người đó vẫn còn đó. Tôi vội bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu,” ông kể lại.
Người thân bàng hoàng kể lại cảm giác hốt hoảng khi cố phá cửa để cứu các nạn nhân trong căn nhà bị phong tỏa. “Ban đầu chúng tôi chưa định đập cửa, nhưng khi nhìn thấy một cháu nhỏ trong phòng, người đầy máu còn có dấu hiệu sống, mọi người đã quyết tâm phá cửa,” ông Tài chia sẻ. Thế nhưng, quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn: “Khi chúng tôi đập vỡ kính, thì đối tượng từ trong nhà xịt hơi cay ra để ngăn cản. Tôi vừa gọi điện báo công an, vừa hô hào mọi người bao vây xung quanh để không cho hắn trốn thoát.”
Ngay khi cảnh sát tỉnh Bắc Ninh có mặt, công tác phá cửa và tiếp cận hiện trường nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, hậu quả hết sức đau lòng: “Cháu gái đã tử vong, còn bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi,” ông Tài nghẹn ngào. Ông cho biết không quen biết rõ nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990), chỉ biết hắn có quan hệ tình cảm với nạn nhân N.T.N. và thỉnh thoảng ghé thăm. “Chị N.T.N. đã ly hôn khoảng 2 năm trước, về ở với bố mẹ,” ông nói thêm.
Thông tin ban đầu cho thấy vào tối ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C., do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N., Nguyễn Văn Tuyên đã tấn công nạn nhân cùng ba người khác rồi tự sát. Hậu quả là chị N.T.N., hai cháu nhỏ N.H.P. (SN 2016), N.B.B. (SN 2020) và Tuyên đều thiệt mạng, riêng cháu N.B.N. bị thương đang điều trị tích cực.
Cảnh sát Bắc Ninh hiện vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc, làm rõ các tình tiết liên quan để đưa ra kết luận chính thức.