BỊ LẬT MẶT TRONG VỤ MỪNG NGƯỜI YÊU QUA MẠNG ĂN HẢI SẢN HẾT HƠN 16 TRIỆU ĐỒNG, GIA ĐÌNH NGƯỜI NÀY ĐÃ NHIỀU LẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC!

NGHI VẤN VỤ NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỜI BẠN GÁI QUEN QUA MẠNG ĐI ĂN HẢI SẢN CHI PHÍ GẦN 16 TRIỆU ĐỒNG RỒI BỎ RƠI TẠI PHÚ THỌ

Một vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng liên quan đến nhóm khách ăn chơi tại một quán hải sản ở Phú Thọ mới đây đã thu hút sự chú ý nhờ màn trình diễn kỳ quái của người đàn ông tên T. Trong đêm ngày 24/6, sau khi cùng nhóm bạn gọi món cao cấp với hóa đơn hơn 16 triệu đồng, T. bất ngờ nằm ăn vạ, la hét và không trả tiền khiến chủ quán phải trình báo cơ quan chức năng.

Theo trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì xác nhận, gia đình của T. cho biết anh này từng nhiều lần sử dụng dịch vụ tại các địa phương khác nhưng không thanh toán. Gia đình còn khẳng định, T. từng có tiền sử rối loạn tâm thần hoặc vấn đề về đầu óc, dẫn đến những hành vi phi lý.

Sau khi nhận được tin báo từ phía chủ quán, lực lượng công an đã mời T. cùng những người liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc trong đêm. Trong quá trình làm việc, T. không hợp tác, không ký biên bản, trả lời thiếu mạch lạc và có biểu hiện bất thường. Đáng chú ý, nhóm khách còn đóng gói mang về một lượng lớn hải sản, khiến tổng chi phí lên đến gần 16 triệu đồng.

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức – Znews, anh H., chủ quán hải sản, cho biết sau khi vụ việc lan truyền, một phụ nữ tên H. liên lạc với quán để nhận trách nhiệm. Người này tự nhận là thành viên của nhóm và khẳng định vụ việc ngoài ý muốn, cam kết sẽ trả lại tiền. Chị H. còn bày tỏ sự bất ngờ khi những hình ảnh liên quan đến nhóm bị chia sẻ trên mạng xã hội và đề nghị quán đính chính, vì cho rằng những hình ảnh này xuất phát từ phía nhà hàng.

Tuy nhiên, chủ quán khẳng định không hề đăng bất kỳ hình ảnh nào của khách hàng trên mạng xã hội, lý giải rằng việc không công khai hình ảnh ban đầu là để bảo vệ quyền riêng tư, đặc biệt là các trẻ nhỏ trong đoàn.

Về diễn biến, nhóm khách gồm 6 phụ nữ cùng khoảng 7 trẻ em đã có mặt tại quán vào khoảng 21h ngày 24/6. Họ gọi nhiều món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau. Chỉ sau 30-40 phút, T. đột nhiên nằm xuống sàn, la hét và có biểu hiện bất thường. Những người phụ nữ cùng trẻ em lần lượt rời khỏi quán, còn T. tiếp tục có hành vi kỳ quặc, buộc chủ quán phải báo cơ quan chức năng.

Chủ quán khẳng định, mọi hình ảnh liên quan đến nhóm khách hàng đều không được đăng tải hay chia sẻ từ phía nhà hàng, nhằm bảo vệ quyền riêng tư của khách, đặc biệt là các trẻ nhỏ.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ, gây lo ngại về các hành vi thiếu kiểm soát của cá nhân trong lĩnh vực dịch vụ và ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng hải sản tại địa phương.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *