NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NHỮNG NGƯỜI HÙNG IMPERSONA: HÀ NỘI XÓT XA VÌ CỤ LA VĂN CẦU
Thời khắc trầm lắng bao phủ con ngõ 167 Tây Sơn (P.Kim Liên, Hà Nội) khi tin anh hùng La Văn Cầu, đại tá, lực lượng vũ trang nhân dân, qua đời vào ngày 24.6 lan truyền. Những người dân nơi đây, người thân cận lâu năm, đều không khỏi xúc động, tiếc thương trước sự ra đi của một biểu tượng anh dũng và giản dị của đất thủ đô.
Hơn một thập kỷ gắn bó với căn nhà nhỏ trong con ngõ, anh hùng La Văn Cầu để lại trong lòng cộng đồng xung quanh hình ảnh của một người lính huyền thoại, nhưng đồng thời cũng là người đàn ông hiền hậu, chân chất, sống hòa nhịp cùng đời thường.
NGƯỜI HÀNG XÓM VỚI NHỮNG ĐAM MÊ ĐƠN GIẢN
Ông Nguyễn Quang Trung (57 tuổi), hàng xóm thân thiết của gia đình cụ La Văn Cầu, chia sẻ, ông khá bất ngờ khi hay tin về sự mất mát này. Ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, ông mở điện thoại xem lại những hình ảnh chụp chung những năm trước với cố nhân.
Ông Trung kể, gia đình cụ Cầu sinh sống tại đây trong khoảng 10 năm trước khi về ở cùng các con ở phố Nguyễn Chí Thanh vì tuổi cao sức yếu. Từ những ký ức cũ, ông nhớ như in hình ảnh người chiến sĩ về hưu nhỏ nhắn, hay diện quần đùi, áo cộc mùa hè, hay cười tươi mỗi lần gặp gỡ bà con xung quanh.
“Tôi còn nhớ rõ hình ảnh cụ ngày nào cũng ra quét sân, dọn ngõ, dắt chó đi dạo. Không ai nghĩ đó là người đã từng gắn liền chiến công khẳng định lịch sử tại cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch biên giới 1950”, ông Trung chia sẻ.
Trong những ngày cuối đời, ông Trung quan sát thấy cụ Cầu dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối và nuôi chim cảnh, sở thích đơn giản nhưng tràn đầy đam mê của người lính già. Được biết, các con của cụ cũng chủ động mua thêm cây để cụ trồng, còn ông Trung từng giúp đỡ xây dựng một khu vườn nhỏ trên tầng hai, rộng khoảng 10m2.
“Một tay cụ làm mọi thứ vững chắc, tự tay chăm sóc cây, tưới từng chậu, dành hàng giờ để làm điều đó. Trước đó, cụ còn yêu thích nuôi chim cảnh nữa”, ông Trung nhớ lại.
NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH VỚI NIỀM TIN VÀ TÌNH CẢM
Ông Lê Văn Hải (78 tuổi), hội viên hội cựu chiến binh P.Kim Liên, không khỏi sốc khi nghe tin dữ. Ban đầu, ông không thể tin và vội vàng truy tìm thông tin từ các nguồn chính thống, nhưng câu trả lời là sự thực đau lòng.
“Tôi không dám tin là cụ đã ra đi. Thương cụ lắm”, ông Hải nghẹn ngào.
Trong các buổi sinh hoạt của hội, ông Hải nhớ rất rõ, cụ La Văn Cầu luôn có mặt đầy đủ, đặc biệt trong những ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ như 27.7 hay 30.4. Với ông, cụ là người trân trọng từng giây phút, luôn thể hiện thái độ cởi mở, góp ý thẳng thắn để làm đẹp thêm truyền thống.
Mỗi dịp đến thăm nhà cụ, ông Hải cảm nhận được tình cảm chân thành và sự ấm cúng của một con người giản dị. Ông kể, ngày đó, chỉ có mình cụ ở nhà, khi có khách đến, cụ gọi vợ về và bảo: “Hôm nay có các anh Hội Cựu chiến binh P.Kim Liên đến thăm, chuyển giấy sinh hoạt, và chụp ảnh kỷ niệm nhé”. Chính những câu nói mộc mạc đó, theo ông, đã để lại trong lòng ông những ấn tượng không thể phai nhạt.
Sự dặn dò chân tình của cụ Cầu còn để lại trong lòng hội viên hội cựu chiến binh lời nhắn nhủ: “Hãy tổ chức các hoạt động tốt và nhớ đến thăm hỏi nhau”.
Chủ tịch UBND phường Kim Liên, bà Lê Thị Kim Huệ, khẳng định, anh hùng La Văn Cầu không chỉ là biểu tượng của lòng dũng cảm mà còn là “cây cao bóng cả”, là tinh thần yêu nước, là tấm gương để các thế hệ noi theo. Bà chia sẻ, trong những cuộc gặp, bà luôn cảm nhận rõ cụ Cầu sống rất gần gũi, lắng nghe chân thành và thể hiện sự trân trọng đối với cán bộ địa phương. Dù tuổi cao, cụ vẫn giữ vẻ điềm đạm, đôn hậu, luôn truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Thông tin từ gia đình cho biết, lễ viếng đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu sẽ diễn ra vào 9 giờ ngày 30.6 (tức 16.5 âm lịch). Lễ truy điệu và di quan sẽ tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông. Sau đó, thi hài được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ và an táng tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội, để tưởng nhớ người đã hy sinh vì Tổ quốc.