KHẨN CẤP: ĐẠI TƯỚNG PHAN VĂN GIANG GỬI THƯ KÊN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT TẠI VENEZUELA—ĐIỀU GÌ ĐANG DIỄN RA?

ĐOÀN VIỆT NAM GẬP GƯI CHIẾN DỊCH CỨU HỘ HÀNG ĐẦU TẠI VENEZUELA: TRUYỀN THỐNG QUỐC TẾ CAO CẢ VÀ TINH THẦN BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Trong bối cảnh Venezuela đang đối mặt với hậu quả nặng nề của trận động đất khốc liệt, đoàn công tác Việt Nam đã thể hiện tinh thần quốc tế cao cả và truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng những hành động nghĩa tình đầy trách nhiệm và quyết tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong lúc công tác diễn ra với nhiều thử thách do thời tiết, địa hình khó khăn và các rung chấn còn liên tục, các chiến sĩ Việt Nam đã thể hiện sự bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Dù phải đối mặt với khoảng cách địa lý xa xôi, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng Venezuela để tìm kiếm, cứu nạn, đưa hàng chục người thoát khỏi đống đổ nát.

Kết quả đáng kể nhất là việc đội quân Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi nơi sập đổ tổng cộng 30 thi thể nạn nhân, trong đó có cả người thân của các gia đình địa phương. Một người mẹ Venezuela vô cùng xúc động đã cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm thấy con gái bị mắc kẹt trong đống đổ nát, đồng thời chia sẻ những giây phút khó quên khi được con gái gặp lại lần cuối qua tay các chiến sĩ cứu hộ.

Trong suốt quá trình hoạt động, các chiến sĩ cũng tích cực hỗ trợ y tế miễn phí để chăm sóc cho người dân địa phương. Cảnh tượng các cán bộ Việt Nam tận tình chia sẻ, động viên những người thân của nạn nhân đã thể hiện rõ phẩm chất cao quý của người bộ đội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tinh thần quốc tế đoàn kết.

Ngày 2.7, tại khu vực Playa Grande, các lực lượng của Việt Nam đã chia thành các nhóm nhỏ để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đội cứu hộ đã xác định và bàn giao 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt, đồng thời tìm thấy và bàn giao 7 thi thể nạn nhân trong khi nỗ lực không ngừng nghỉ. Người mẹ Venezuela tỏ rõ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ tận tình của đoàn Việt Nam, không giấu được xúc động khi con gái bị kẹt lâu ngày trong đống đổ nát đã được đưa ra ngoài an toàn.

Tổng cộng, đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác Việt Nam đã cứu hộ thành công và đưa ra khỏi đống đổ nát hơn 30 thi thể nạn nhân. Ngoài ra, đội y tế của đoàn cũng tham gia công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí để hỗ trợ cộng đồng Venezuela vượt qua khó khăn.

Trong cùng ngày, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, đã gặp gỡ các đồng nghiệp Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi kinh nghiệm và bày tỏ sự tự hào về mối quan hệ đoàn kết, thân tình giữa các quốc gia trong công tác ứng phó thảm họa. Các đối tác quốc tế đều ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự tự hào về truyền thống, phẩm chất và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân đội Việt Nam trong các nhiệm vụ quốc tế.

Chỉ trong một ngày, những hành động nghĩa tình của đoàn Việt Nam đã in đậm dấu ấn trong lòng người dân Venezuela, góp phần thể hiện rõ hơn tinh thần đoàn kết quốc tế, tinh thần của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong những thời khắc cam go nhất.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *